MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân nghẹn ngào chờ đợi được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hữu Chánh

Nghẹn ngào dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV LDO | 26/07/2024 08:39

Ngày 25.7, quanh khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội), nhiều người dân đã tập trung xếp hàng dài từ sáng sớm chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vượt hàng trăm kilômét ra Hà Nội

Những ngày qua, ông Nguyễn Việt Hoàng (sinh năm 1953, trú tại phường Cổ Nhuế, TP Hà Nội) liên tục mất ngủ khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ông Hoàng chỉ trực chờ đến khi có thông báo lễ viếng để tới đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Hoàng cho biết, một người bạn của ông đã bắt xe lúc 2h sáng ngày 25.7 từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Đến Thủ đô từ sáng sớm, lo ngại trời đổ mưa, ông Hoàng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ, nước uống, áo mưa cho bạn khi chờ vào viếng. Ông Hoàng chia sẻ, là một người dân Việt Nam, ông rất ngưỡng mộ, biết ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một vị lãnh đạo đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vợ chồng bà Nguyễn Thị Sinh (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đều tham gia chiến đấu, chồng bà là bộ đội ở tiền tuyến, còn bà là công nhân sản xuất, phục vụ chiến đấu. Mặc chiếc áo màu xanh bộ đội cũ sờn, bà Sinh khóc nấc khi được hỏi về cảm xúc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Từ hôm nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, vợ chồng tôi chỉ đau đáu chờ đến ngày được đưa tiễn, ngày nào cũng bật tivi chờ tin tức về Tổng Bí thư" - bà Sinh nghẹn ngào.

Dòng người chờ đợi vào viếng

Ban Tổ chức lễ tang thông báo từ sau 18h ngày 25.7 là cho người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân từ các tỉnh thành xa xôi đã quyết chờ đợi để được vào viếng, tiễn biệt Tổng Bí thư.

Ngồi trên vỉa hè phố Nguyễn Công Trứ, bà Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1953, nhà ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đau đáu hướng về phía Nhà tang lễ Quốc gia. Bà là một trong những người đến Nhà tang lễ sớm nhất sáng 25.7, muốn lại gần hơn linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tiễn biệt người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn.

Trao đổi với Lao Động, bà Đỗ Thị Sáng (ở quận Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ, chồng bà là bộ đội tham gia chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, vừa bị tai biến năm 2017 nên sức khỏe bị giảm sút. Bằng mọi giá, ông bà phải tìm cách đến thật sớm để có mặt trong lễ tang của Tổng Bí thư. "Hai vợ chồng tôi dậy sớm, bắt xe buýt đi từ 5h sáng hướng về Nhà tang lễ Quốc gia, mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai vợ chồng tôi sẽ chờ sang buổi chiều hoặc tối muộn để vào viếng Tổng Bí thư" - bà Sáng cho hay. Nước mắt của nhiều người dân xếp hàng trước Nhà tang lễ cứ tự trào ra, như người thân của mình vừa nằm xuống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn