MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân Ninh Bình trang nghiêm và bày tỏ niềm tiếc thương đối với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang - người con của quê hương trở về đất mẹ. Ảnh: Đăng Huỳnh

Người dân Ninh Bình nghẹn ngào đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về đất mẹ

Nhóm PV LDO | 28/09/2018 13:40

Trưa ngày 27.9, tại Ninh Bình, hàng ngàn người dân đứng kín khu vực cầu Quang Thiện (lối vào xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về với đất mẹ.

Tại Ninh Bình, từ sáng sớm 27.9, người dân quê nhà đứng kín hai bên đường chờ đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang trở về đất mẹ.
Lễ truy điệu diễn ra tại xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cùng thời điểm với Lễ truy điệu ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Người dân Ninh Bình tập trung kín khu tưởng niệm và dọc đường nơi an táng Chủ tịch Nước để tiễn đưa người con quê hương. Ảnh: Nguyễn Trường
          Hàng nghìn người dân đứng kín khu vực cầu Quang Thiện (lối vào xóm 13, xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình) và lối vào khu an táng. Lực lượng an ninh điều tiết giao thông để đón đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước.  Ảnh: Tô Thế.     
Khoảng 12h trưa 27.9, xe  chở linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang về đến Ninh Bình. Ảnh: Đăng Huỳnh
 
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đi qua cổng chào Ninh Bình. Hàng nghìn người dân đứng hai bên đường để đón Chủ tịch Nước trở về quê hương.
                              
Từ quốc lộ 10, con đường bêtông dẫn vào làng Lạc Thiện - nơi Chủ tịch Nước sinh ra và lớn lên, nhiều người dân đã không cầm được nước mắt khi đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch Nước đi qua.
 
 Người dân quê xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của Chủ tịch Nước. 
Khi nghe tin Chủ tịch Nước qua đời, nhiều người dân Ninh Bình cho biết họ đã dừng mọi hoạt động để tập trung cho việc đón linh cữu của Chủ tịch Nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn