MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh đẹp chiến sĩ công an thu gom cá giúp người dân. Ảnh: Sông Lam

Tỏa sáng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thương, gần gũi với nhân dân

PHẠM ĐÔNG LDO | 19/08/2022 09:41

Trải qua 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện sâu sắc, sinh động lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân. Họ đã lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong thời bình.

Giúp dân bằng những việc làm cụ thể

Hình ảnh đẹp về chiến sĩ Công an thu gom cá trên đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình vừa qua đã được cộng đồng mạng và người dân chia sẻ với nhiều lời khen tặng dành cho chiến sĩ trẻ. 

Người chiến sĩ trẻ được nhắc đến là Binh nhất Trần Lê Đức, Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, vào lúc khoảng 9h30 ngày 19.6, trên đường Lý Thường Kiệt, một phụ nữ chở cá bằng xe máy không may bị đứt dây buộc làm cá đổ tung tóe trải dài xuống đường chừng hơn 20m.

Phát hiện sự việc, người chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ ở gần đó vội chạy lại, cùng với một chị phụ nữ đi đường, không quản trời nắng nóng, mùi cá bốc lên tanh tưởi, dùng giấy bìa chung tay thu gom cá giúp người dân.

“Trời nắng nóng như đổ lửa, thấy người dân không may chở cá bị đứt dây đổ ra đường, mùi cá tanh nồng, nhiều thanh niên gặp cảnh này cũng ái ngại nhưng chiến sĩ Công an trẻ, nhiệt tình giúp đỡ chị bán cá rất đáng biểu dương, khích lệ”; “Hoan hô hành động kịp thời giúp đỡ khi người dân cần của chiến sĩ Công an”; “Khi không may bị cá đổ ra đường, chị bán cá đã may mắn gặp được chiến sĩ Công an”… nhiều bình luận của bạn đọc mạng xã hội bày tỏ tình cảm quý mến đến chiến sĩ công an trẻ.

Hay như hình ảnh những chiến sĩ Công an Hà Nội xắn quần, ngâm nước giúp người dân cứu lúa đã góp sức trẻ làm đẹp cho đời khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trận mưa lớn kéo dài khiến 30ha lúa đến thời kỳ thu hoạch tại các thôn Đông Phong, Kim Bí, Khu 4 thuộc xã Tiên Phong (Ba Vì, Hà Nội) bị đổ ngã và ngập úng nghiêm trọng. Không để người dân lo lắng, hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội và đoàn viên, thanh niên đã ngâm mình trong nước, giúp dân gặt lúa.

Vất vả nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi các chiến sĩ trẻ giúp dân gặt lúa.

Nhiều chiến sĩ, đoàn viên chưa bao giờ cầm liềm gặt lúa hay làm công việc của nhà nông nhưng vẫn ngâm mình trong nước, cắt lúa giúp dân đến khi hoàn thành. Vất vả nhưng họ luôn tích cực làm việc chỉ mong sao thu hoạch thật nhanh những ruộng lúa bị ngập úng.

Căng mình chống dịch, cấp CCCD cho dân

Đặc biệt là trong 2 năm qua, nhiều chiến sĩ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phải nỗ lực căng mình để hoàn thành việc cấp cơ sở dữ liệu dân cư cho hơn 66 triệu người dân cả nước.

Quận Hoàn Kiếm cũng có nhiều người già yếu gặp nhiều khó khăn khi di chuyển tới nơi làm căn cước nên các chiến sĩ đã không quản ngại vất vả đến từng hộ để hỗ trợ.

Cán bộ, chiến sĩ công an giúp đỡ người dân làm thủ tục cấp CCCD tại cả trụ sở và nhà riêng của công dân.

“Trong cơn mưa nhẹ sáng ngày nghỉ cuối tuần, hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm xuống tận nhà những công dân cao tuổi, trong đó có cụ bà Nguyễn Thị Mậu, sinh năm 1925, ở 3C Nguyễn Văn Tố, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, để trực tiếp đưa cụ tới trụ sở Công an quận Hoàn Kiếm làm CCCD đã để lại dấu ấn khó phai về hình ảnh người chiến sĩ công an vì dân phục vụ. Thật đẹp và bình dị!” - đó là lời tâm sự của cộng đồng dân cư phường Cửa Đông được chia sẻ, lan tỏa rộng rãi, để lại nhiều bình luận tốt đẹp.

Tương tự, như Trung tá Hà Duy Mạnh, Trưởng Công an phường Hàng Bồ, cho biết, trên địa bàn phường có hơn 40 trường hợp công dân là người cao tuổi, già yếu, có người mắc bệnh ung thư hoặc bị liệt, trong đó có 2 cụ tròn 100 tuổi, số còn lại đều trên 75 tuổi, việc đi lại rất khó khăn, vì vậy cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã nhanh chóng phối hợp, đến tận nơi đón họ đến trụ sở để làm CCCD.

Đặc biệt, lực lượng công an đã chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và ổn định xã hội trên địa bàn quản lý.

Lực lượng công an chung sức cùng TPHCM chống dịch COVID-19.

Trong “cuộc chiến chống dịch như chống giặc” đó, toàn lực lượng Công an nhân dân đã có hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ nghi nhiễm và nhiễm COVID-19. Trong đó, 17 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh trong phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Mỗi thành tích, chiến công, mỗi gương sáng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đã góp phần làm cho hòa bình, ổn định của đất nước được giữ vững, kỷ cương, phép nước được nghiêm minh; tài sản, tính mạng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn