MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Niềm vui của những học sinh kém may mắn trong ngày tựu trường.

TP.HCM: Ngày khai trường của những học sinh kém may mắn

Huân Cao LDO | 05/09/2018 13:43

Hòa chung với không khí náo nức ngày khai giảng, sáng nay 5.9, trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, quận 10 (TPHCM) và Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi TP.HCM đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Khác với học sinh tại các trường học trên địa bàn TPHCM, học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đa phần là khiếm thị, số còn lại là tàn tật. PV báo Lao Động đã ghi lại khoảnh khoắc ngày khai trường của các em với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ngày khai trường của các em luôn có giáo viên bên cạnh để dìu dắt.
Trong ngày khai giảng, hầu hết các em bị mù, khiếm thị hoặc đa khuyết tật nên được người thân hoặc thầy cô hỗ trợ dẫn vào chỗ ngồi. Những em học THCS, đã có vài năm học tập tại trường thì đều tự lực đi lại, thậm chí các em nhớ rành rẽ từng vị trí trong trường.
Các em đã hiểu được sự kém may mắn của mình nên cần phải cố gắng nhiều hơn.

Em M.H, học sinh lớp 8 hào khoe với PV, tuy mắt chỉ phân biệt được sáng, tối nhưng tất cả ngóc ngách trong trường em đều nhớ hết. Hàng ngày em tự đi bộ đến trường mất khoảng 15 phút mà không cần ai dẫn đi.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tài, Phó Hiệu trưởng trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Trao đổi với PV báo Lao Động, thầy Nguyễn Văn Trung, Phó Hiệu trưởng cho biết, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu hiện có 20 lớp với 300 học sinh. Chương trình học được thiết kế cho các em trực tiếp học nghề và dạy kỹ năng sống để các em  hoà nhập cuộc sống. 

Các em đang lắng nghe thư của Chủ tịch Nước.

Sau khai giảng, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục đón nhận học sinh khuyết tật từ tất cả các tỉnh, thành trên cả nước.

Buổi học đầu tiên của các bé lớp 1.

Học sinh của trường đa phần bị mù và khuyết tật, không có khả năng tiếp thu được kiến thức văn hoá như các em khác. Do vậy, sau ngày khai giảng, đối với các học sinh bình thường cố gắng 1 thì các em ở đây phải cố gắng tới 10 mới tiếp thu được con chữ.

Các em học sinh Trung tâm tàn tật và mồ côi Thị Nghè tham dự lễ khai giảng.

Sáng nay 5.9, Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật và mồ côi Thị Nghè, quận Bình Thạnh (TPHCM) cũng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019.

Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, điều trị, nuôi dưỡng và giáo dục phục hồi cho trẻ khuyết tật, mồ côi và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Niềm vui các bé lớp 1 lần đầu được dự lễ khai giảng tại Trung tâm tàn tật, mồ côi Thị Nghè.

Các em mồ côi tại Trung tâm đa số các em bị bất ổn về tâm lý, thất thường về tình cảm, yếu kém về giao tiếp, chậm chạp trong phát triển nhân cách, dễ tự ti mặc cảm, … Mong muốn của trẻ thơ nói chung là có một mái ấm gia đình, có cơm ăn áo mặc và được tung tăng cắp sách đến trường.

Trên hành trình tìm đến con chữ, học sinh bình thường cố gắng 1 thì các em phải cố gắng 10.

Ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Trung tâm tàn tật và mồ côi cho biết, đối với trẻ khuyết tật gặp khó khăn trong cuộc sống, trong việc học tập và sinh hoạt thì mong muốn được đi học lại càng mãnh liệt hơn. Ngày khai giảng cũng sẽ là một trong những ngày vui của các em khi sống tại Trung tâm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn