MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các thế hệ sau ghi công và tiếp bước khí tiết người nữ anh hùng, tiếp tục xây dựng và phát triển quê hương. Ảnh: PV

Về Hòn Đất nhớ người nữ anh hùng khí tiết hiên ngang

NGUYÊN ANH LDO | 09/01/2022 10:26

Kiên Giang - Hình ảnh của người nữ anh hùng Phan Thị Ràng đã sống lại trong tác phẩm văn học nổi tiếng “Hòn Đất” của nhà văn Anh Đức, làm rung động hàng triệu trái tim người Việt Nam yêu nước.

Sáng ngày 9.1, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòn Đất (Kiên Giang) long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 60 năm ngày hy sinh của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Lễ tưởng niệm chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Trong chiến tranh, xứ Hòn đã hứng chịu mưa bom, bão đạn cày xới, biết bao người con của quê hương Hòn Đất và khắp mọi miền Tổ quốc đã ngã xuống trên mảnh đất này. Năm 1989 Bộ Văn hóa - Thông tin đã công nhận khu vực Ba Hòn là Khu Di tích lịch sử - Thắng cảnh cấp quốc gia.

Tại buổi lễ, đồng chí Dương Minh Tâm - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất phát biểu: “Đảng bộ và quân, dân Hòn Đất mãi mãi ghi ơn sự hy sinh của hơn 1.000 liệt sĩ, 500 thương binh, bệnh binh, hàng trăm tù chính trị bị bắt bớ, tù đày và hàng ngàn gia đình có công giúp đỡ cách mạng. Phát huy truyền thống tốt đẹp Hòn Đất sẽ phát huy đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025”.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao học bổng Phan Thị Ràng cho 12 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, trao biểu dương cho 13 giáo viên đạt danh hiệu nhà giáo ưu tú.

Chị Phan Thị Ràng, bí danh Tư Phùng, sinh năm 1937 tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Chị sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Năm 13 tuổi, chị bắt đầu tham gia Đội Thiếu niên cứu quốc sau đó Chị được giao nhiệm vụ trinh sát, phụ trách thanh vận, giao liên... Đến năm 1960, tổ chức phân công chị về xã Thổ Sơn xây dựng căn cứ, vận động quần chúng và chiến đấu.

Năm 1962, trên đường từ Hòn Me về Hòn Đất để tiếp cận với đồng đội chiến đấu, chị bị địch phục kích bắt giữ. Chúng dùng nhiều thủ đoạn thâm độc tra tấn hết sức tàn bạo, dã man. Khí tiết của người nữ anh hùng không khuất phục trước giặc, không khai báo 1 lời khiến cho quân thù phải khiếp sợ.

Trước lúc bị giặc hành quyết, chị hướng về hang Hòn và hô to: “Các đồng chí có khỏe không, đừng uống nước suối, chúng nó bỏ thuốc độc. Đả đảo lũ bán nước, làm tay sai cho giặc”.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn