MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người thân đau đớn trước cái chết của các nạn nhân trong vụ cháy lớn ở Hoài Đức. Ảnh: C.N

Vụ 8 người chết trong vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hà Nội: Chỉ có một lối thoát duy nhất

Cường Ngô LDO | 29/07/2017 17:21
Người may mắn thoát nạn sau vụ hỏa hoạn cho biết, ngọn lửa bốc cháy ở tầng trên, sau đó lan xuống khu vực công nhân đang làm sôcôla. Thời điểm đó, khoảng 20 công nhân đã thoát thân nhưng còn nhiều người mắc kẹt, trong đó 8 người đã tử vong.

Như Báo Lao Động đã đưa tin, vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 29.7, trong một xưởng sản xuất bánh kẹo ngay mặt đường tại Km19.5 Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội).

Một số nhân chứng sống cạnh hiện trường cho hay, vào thời điểm trên, mọi người thấy khói đen và lửa bốc lên nghi ngút tại xưởng này kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, người dân đã hô hoán chủ nhà và tìm cách dập lửa nhưng không thành. Bên trong xưởng, tiếng nhiều người kêu cứu thất thanh vọng ra.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã huy động ít nhất 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, vụ cháy quá lớn khiến công tác PCCC gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 12h30, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Đến 13h30, có 8 nạn nhân tử vong, 2 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đan Phượng.

Nạn nhân thoát chết mặt tái nhợt, "cắt không còn hột máu"

Chia sẻ với PV, người phụ nữ tên May - một công nhân thoát chết làm việc tại xưởng bánh - chưa kịp hoàn hồn, nước mắt lưng tròng: “Thời điểm đó, tôi và nhiều người đang làm sôcôla thì thấy cháy do chập điện ở tầng trên ập xuống dưới. Lúc ấy, 19 người chúng tôi làm ở tầng dưới cùng chạy. Chạy ra tới cửa thì lửa bốc dữ dội, không thể ra được, khoảng chục người mắc kẹt ở bên trong".

Theo những người sinh sống tại đây, xưởng bánh kẹo được một người tại huyện Phúc Thọ thuê để làm nơi sản xuất. Do xưởng có hình chữ U, phía sau không có lối thoát nên khi hỏa hoạn xảy ra, các công nhân không có lối thoát.

Một trong những nạn nhân thoát chết.

Còn chị Bùi Thị Hương (Tân Lập, Hoài Đức, Hà Nội) - một nhân chứng - kể: "Tôi tận mắt chứng kiến 5 người chạy ra ngoài, trong đó có 3 trai, 2 gái, những người này thoát luôn. Lúc ra, mặt họ tái nhợt, "cắt không còn hột máu", một nam thanh niên thoát thân nhưng vì ám ảnh vụ cháy nên đã bỏ chạy, lực lượng chức năng không tìm được để lấy lời khai. Theo tôi được biết, cửa hàng này tuy là xưởng sản xuất bánh kẹo nhưng ít khi mở cửa lắm, vụ cháy kinh hoàng gây thiệt hại quá lớn".

Đối với họ đây là cú sốc quá lớn. Ảnh: C.N

Một cán bộ PCCC cho biết, lúc đến nơi thì ngọn lửa đang cháy dữ dội. Do đây là tiệm làm bánh có nhiều dầu mỡ và chất gây cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, khi nghe thông tin có người mắc kẹt bên trong, người thân các nạn nhân đã không giữ được bình tĩnh, gào thảm thiết khi xe đưa các nạn nhân ra ngoài.

Nguyên nhân cháy do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép

Huyện ủy Hoài Đức vừa có báo cáo Thường trực Thành ủy Hà Nội về vụ cháy nhà xưởng tại huyện. Theo báo cáo, vụ cháy xảy ra lúc 10h30 ngày 29.7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola có diện tích khoảng 170m2 do ông Trần Văn Được, quê quán tại huyện Phúc Thọ, làm chủ. Ông Được thuê đất của ông Lợi, thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất, xung quanh bịt kín bằng tôn, xưởng nằm trên mặt đường quốc lộ 32.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng. Ảnh: C.N

Theo Huyện ủy Hoài Đức, nguyên nhân cháy do sửa hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn