MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người thân khóc nghẹn trong vụ cháy kinh hoàng ở Hoài Đức. Ảnh: CN.

Vụ cháy 8 người tử vong: Vợ nhận ra thi thể chồng nhờ chiếc nhẫn cưới

Cường Ngô LDO | 29/07/2017 21:12
Vụ cháy kinh hoàng ở huyện Hoài Đức (Hà Nội) khiến 8 nạn nhân tử vong, 2 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đan Phượng. Ngay sau đó thi thể các nạn nhân được đưa lên nhà tang lễ Mai Dịch để khám nghiệm. Tất cả các thi thể đều rất khó nhận dạng, tuy nhiên, có một người vợ đã nhận ra chồng nhờ… chiếc nhẫn cưới.

Bà Nguyễn Thị Hồng – một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy cho biết: Khi xảy ra cháy, bà hô hoán mọi người đến giúp, một số người chạy ra nhưng không thoát được vì ngọn lửa quá lớn, làm cánh cửa chính sập xuống, bịt lối thoát.

"Thấy thế tôi gọi cho con trai ra dập lửa, đồng thời gọi cho lực lượng chức năng. Khu xưởng sản xuất sôcôla cháy dữ dội được một lúc thì cánh cửa chính đổ sầm xuống, lúc đó tôi không thấy ai chạy ra nữa. Chồng tôi lấy búa sang nhà bên cạnh phá tường để cứu người nhưng không kịp. Vụ cháy kinh hoàng, thiệt hại quá lớn về người và của”, bà Hồng cho hay.

Anh Vũ Đức Liệu – người dân sinh sống gần khu vực cháy – than thở: “Sau khi phát hiện cháy, nhiều người dân cùng ra dập lửa. Lúc đó tôi phải vòng từ cửa sau để tiếp cận đám cháy cứu người, nhưng lúc đó lửa quá to không đưa ai ra được cả. Tôi cầm búa và xà beng cạy cửa trong bất lực”.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Hoài Đức. Ảnh: C.N

Theo những người sinh sống tại đây, xưởng sản xuất sôcôla được anh Trần Văn Được, quê quán tại huyện Phúc Thọ, làm chủ. Anh Được thuê đất của ông Lợi, thôn Chiến, xã Đức Thượng để sản xuất, xung quanh bịt kín bằng tôn, xưởng nằm trên mặt đường quốc lộ 32.

Vụ cháy lớn khiến 8 người tử vong, 2 người bị bỏng nặng được đưa đi viện để cấp cứu. 8 nạn nhân chủ yếu là người Phúc Thọ (Hà Nội), 1 nạn nhân quê ở Hà Đông (Hà Nội), độ tuổi từ 18 đến 20. Thi thể các nạn nhân nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường để tiến hành khám nghiệm tại nhà tang lễ Mai Dịch (Hà Nội).

Người nhà nạn nhân khóc ngất. Ảnh: C.N

Theo ghi nhận, nhiều xe ôtô được trưng dụng di chuyển các thi thể đến nhà tang lễ Mai Dịch ngay trong buổi chiều tối. Lúc 19h30 đã có hai xe chở thi thể nạn nhân rời đi. Rất đông người thân của các nạn nhân ngóng chờ ngoài sảnh để nhận diện. Nhiều tiếng khóc thảm thiết mỗi lúc một lớn của vợ khóc chồng, mẹ khóc con, em khóc anh…

Trong số các nạn nhân tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở xưởng sản xuất bánh kẹo ngay mặt đường tại Km19.5 Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), có trường hợp nạn nhân Trần Văn H (sinh năm 1997) khiến ai nghe chuyện cũng không khỏi đau xót.

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Thưởng (bác rể nạn nhân H), H là em vợ của anh Trần Văn Được (chủ xưởng sản xuất bánh kẹo), quê ở Na Dương (Hà Đông, Hà Nội). Nạn nhân làm công nhân cho xưởng được hơn 2 năm, rất chịu khó làm ăn, thu nhập khá.

Ông Thưởng chia sẻ với PV về câu chuyện của nạn nhân H.

Ông Thưởng cho biết: Nạn nhân mới lập gia đình hồi đầu năm ngoái, có một con trai. Khi nhận tin dữ, cả gia đình khóc ngất, không tin đó là sự thật. “Tối hôm qua, anh Được và vợ về quê ngoại ở Hà Đông chơi. Trước khi xảy ra sự việc, Được còn qua xưởng sản xuất xem tiến độ làm việc của anh em, sau đó mới về quê. Ai ngờ sự việc đến bất ngờ và kinh hoàng như vậy”.

“H rất hiền lành và ngoan ngoãn, nó chẳng bao giờ cãi lời bố mẹ cả, rất được lòng mọi người. Thằng bé chịu khó làm ăn, tích cóp tiền đưa vợ nuôi con, H mất rồi vợ con nó biết phải làm sao. Ngày mai (30/7) lại đúng là ngày con trai H tròn 1 tuổi. Đau lòng quá, đứa bé mới 1 tuổi đã mất cha.”- ông Thưởng nghẹn ngào nói.

Xe tang chở thi thể nạn nhân từ nhà tang lễ.

Cũng theo lời ông Thưởng, khi đến nhà tang lễ Mai Dịch, thi thể các nạn nhân đều rất khó nhận dạng. Tuy nhiên, vợ của H đã nhận ra chồng nhờ chiếc nhẫn cưới. “Chiếc nhẫn cưới này chẳng bao giờ hai đứa tháo ra khỏi tay. Nhìn thấy thi thể chồng sau vụ hỏa hoạn, con bé khóc ngất, nghĩ mà thương quá”.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 29.7, trong một xưởng sản xuất bánh kẹo ngay mặt đường tại Km19.5 Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội).

Một số nhân chứng sống cạnh hiện trường cho hay, vào thời điểm trên, mọi người thấy khói đen và lửa bốc lên nghi ngút tại xưởng này kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, người dân đã hô hoán chủ nhà và tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC đã huy động ít nhất 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường để dập lửa. Đến 13h30, lực lượng chức năng xác định có 8 nạn nhân tử vong, 2 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đan Phượng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn