MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Xúc động dòng sổ tang tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Vương Trần LDO | 21/02/2021 13:17

Nhiều dòng chia sẻ xúc động được ghi trong sổ tang viếng nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng diễn ra tại Hà Nội, sáng 21.2.

Như Lao Động đã đưa tin, Lễ tang nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Từ 8h sáng 21.2, lễ viếng chính thức nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được diễn ra tại 2 địa điểm là Hội trường UBND tỉnh Bến Tre và Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội).

Trong lễ viếng diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các địa phương đã tới thắp nén hương thành kính tiễn biệt nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Nhiều người đã ghi lại những dòng chia sẻ đầy xúc động trong sổ tang.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ ghi sổ tang. Ảnh T.Vương

Ông Vương Đình Huệ - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội viết trong sổ tang: “Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, người cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhà lãnh đạo liêm khiết giản dị, luôn gần gũi với nhân dân và cơ sở; “người công dân Đồng Khởi” Bến Tre, đã có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và quê hương xứ Dừa.

Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương, ở cương vị nào, đồng chí cũng luông nhiệt thành, trăn trở, quyết liệt trong công tác, gương mẫu, phát huy khí chất người đảng viên cộng sản, hết lòng vì nước, vì dân. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội mãi mãi ghi nhớ và trân trọng những công lao, đóng góp của đồng chí.

Xin thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí Trương Vĩnh Trọng!

Xin gửi tới toàn thể gia quyến lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội!”.

Dòng sổ tang vĩnh biệt nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh T.Vương

Gửi lời chia buồn tới gia quyến và tiễn biệt nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi trong sổ tang: “Xin bày tỏ lòng kính trọng đồng chí Trương Vĩnh Trọng - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam. Xin vĩnh biệt anh Hai Nghĩa. Mong anh yên nghỉ. Thành kính chia buồn cùng gia quyến”.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi sổ tang. Ảnh T.Vương

Còn Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng - người con ưu tú của vùng đất Bến Tre Đồng Khởi anh hùng. Người lãnh đạo tận tuỵ, gương mẫu, suốt đời phụng sự cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ghi trong sổ tang: “Xin vĩnh biệt anh Hai Nghĩa. Kính mến một đồng chí lãnh đạo gần gũi, mẫu mực, một đời vì nước, vì dân. Người có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cải cách tư pháp của thời kỳ đổi mới đất nước. Xin gửi tới chị và toàn thể gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang trong lễ viếng nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Ảnh Hải Nguyễn
Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi sổ tang. Ảnh Hải Nguyễn

Ông Trần Quốc Vượng - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trương Vĩnh Trọng.

Xin kính trọng anh Hai Nghĩa - người lãnh đạo, người đảng viên trung kiên. Cả đời anh đã luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước là mục tiêu phấn đấu. Anh Hai là người lãnh đạo có tác phong gần gũi, luôn là người truyền cảm hứng cho anh em phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ, nhất là thời gian anh phụ trách lĩnh vực nội chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Xin thắp nén hương vĩnh biệt người đồng chí, người anh có nhân cách đáng kính trọng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn