MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bỏng nước chè, bé gái 18 tháng tuổi có nguy cơ bị biến dạng

Thúy An LDO | 15/12/2013 07:04
Khuôn mặt phủ trắng một lớp băng, đôi mắt bị nhíu lại, cố gắng hé ra như hai đường chỉ, bé Quỳnh nằm bất động trên giường bệnh suốt ba ngày nay. Người mẹ trẻ xót lòng nhìn con trong cơn nguy kịch, lòng vẫn từng giờ mong ngóng tin chồng vay được tiền ở quê mang ra cứu con.
Tai họa ập xuống “mái nhà tranh”

Ba ngày trôi qua, đôi mắt của chị Nguyễn Thị Ngân (thôn Minh Hòa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa) thâm quầng vì khóc thương đứa con gái 18 tháng tuổi – Trịnh Như Quỳnh bị bỏng nặng do nước chè. Bữa đó, ông nội cháu nấu nước chè trên bếp, bà nội trông cháu nhưng do không để ý khiến cả ấm nước chè đang sôi đổ ụp từ trên đầu cháu xuống người.

Ngay lập tức cháu Quỳnh được đưa đi bệnh viện tỉnh để cấp cứu, song vì nặng quá nên giờ đã được chuyển lên Khoa Cấp cứu -Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội). Kinh tế gia đình vốn chỉ dựa vào vài ba đồng bạc phụ hồ của chồng là anh Trịnh Đình Luân, nay lại càng trở nên khốn đốn khi bé Quỳnh gặp nạn.

Vợ chồng trẻ người dân tộc Mường kết hôn khi chưa có gì trong tay, mọi thứ đều phải phụ thuộc vào ông bà nội, từ chỗ ở đến bữa ăn hằng ngày. Khi vợ hạ sinh đứa con đầu lòng, anh Luân quyết định vào miền Nam làm thuê để kiếm tiền nuôi con.

Vừa sinh ra được 5 ngày, bé Quỳnh bị viêm phổi, nằm bệnh viện tỉnh mất một tháng. Thời gian ấy, chị Ngân chật vật bồng bế con đi viện, còn anh Luân góp nhặt từng đồng trên mỗi công phụ hồ, được bao nhiêu thì gửi về quê thuốc thang cho con. Cách đây khoảng 1 tuần, bé Quỳnh không may lại gặp nạn, từ đầu đến rốn bị nước chè đun sôi làm cho bỏng nặng. “Từ ngày em sinh con bé đến giờ chồng em mới có có dịp về nhà, mới thăm con được có hai ngày thì con đã bị bỏng.

Bán con trâu của ông bà nội được bao nhiêu lo tiền xe cộ và viện phí ngày đầu, giờ chẳng còn gì để bán nữa, anh ấy phải về quê đi vay mà mãi chưa thấy ra. Bọn em biết làm thế nào bây giờ đây, chẳng lẽ phải mang con về trong tình cảnh này”, chị Ngân nước mắt ngắn dài.

Thương con, thương cháu, bà Kiều (bà nội bé Quỳnh) dù già yếu vẫn cố gắng bắt xe ra viện. Bà nói: “Bữa nó bị bỏng, tui với vợ chồng nó đều đi theo, ra đến viện chẳng có quần áo mà thay, chỉ có một bộ mặc trên người. Người nhà bên cạnh cho mượn một bộ để thay. Mẹ con bé đã gầy yếu giờ càng gầy hơn, còn được 30kg nữa chứ mấy. Khổ thân con bé, nó ngoan lắm, giờ bị như thế, nó đau mà chỉ biết khóc oe oe, nhìn cháu xót hết cả ruột gan”.
Cần lắm những tấm lòng chia sẻ
Hiện tại sức khỏe bé Quỳnh đang rất yếu, vết bỏng nặng làm chín cả lớp thịt dưới da, hai cánh tay rất có nguy cơ bị dính vào nách. Đau đớn, bé khóc gần như cả ngày, không ăn uống được gì. Để có thể duy trì được thể trạng bình thường cho bé, các bác sĩ cần phải thực hiện phẫu thuật tái tạo da với chi phí khá cao. Song với hoàn cảnh hiện tại của vợ chồng anh Luân, khả năng tài chính để cứu chữa cho con gái thực sự ngoài tầm với.
“Con em sinh ra không được như người ta, đau ốm đủ kiểu, giờ lại bị như thế này, vợ chồng em đúng là đau khổ không nói hết. Cả gia tài được một đứa con, không cứu được nó, em cũng chẳng muốn sống nữa”, giọng chị Ngân thể hiện nỗi bất lực của chị khi nhìn vào đứa con nhỏ đáng thương.

Tiếng khóc rấm rứt của bé Quỳnh cùng với tiếng nấc nghẹn của chị Ngân như xoáy vào nỗi thương cảm của những người xung quanh. Rồi đây không biết hai vợ chồng anh chị có đủ sức chạy tiền cứu chữa cho con khi mà căn bệnh cao huyết áp cùng viêm loét dạ dày cũng đang hành hạ anh Luân.

Lao Động & Đời sống tha thiết mong nhận sự trợ giúp từ những tấm lòng nhân ái dành cho bé Trịnh Như Quỳnh. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 0439232756; ĐTDĐ: 0982221960/0914568886; tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, HN; hoặc anh Trịnh Đình Luân, thôn Minh Hòa, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa. SĐT: 096.212.7228. Trân trọng cảm ơn! Mã số Quỹ TLV: LDS - 18.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn