MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình trạng bệnh tim của cháu Cao Thị Thanh Huyền khá nan giải, chi phí mổ tim cần tới trên 100 triệu đồng.

Cha mẹ nghèo tìm đâu 100 triệu đồng mổ tim cho con

Trang Xuân Chi LDO | 28/06/2013 09:15
Gia đình anh chị Cao Văn Minh (sinh năm 1946), vợ Trần Thị Thơm (sinh năm 1959) đang sống trong căn nhà nhỏ dột nát lợp ngói cũ sâu trong hẻm 219/7 (tổ 19, khu vực 3, phường Trần Phú, Quy Nhơn, Bình Định). Hoàn cảnh nghèo, anh Minh kiếm sống bằng nghề chạy xe thồ, chị Thơm bán cá tại chợ khu 2 của thành phố.
Vợ chồng anh chị kiếm được vài chục ngàn đồng mỗi ngày, hôm nào nhiều thì được 100 ngàn đồng. Con lớn của chị Thơm tên là Cao Văn Hùng, 24 tuổi. Cháu Hùng thi trượt lớp 12. Mấy năm trước, cháu bị chấn thương sọ não từ một vụ ngã xe.

Cháu thứ 2 là Cao Thị Thanh Huyền (sinh 1996), đang học lớp 11A3 Trường THPT Trưng Vương (Quy Nhơn, Bình Định). Tuy nhà rất nghèo, nhưng sức học của Huyền đều khá. Cách đây 4 năm, cháu Huyền đột ngột gặp phải những cơn ngất, da tím tái toát mồ hôi. Nhà trường đưa cấp cứu bệnh viện tỉnh, các bác sĩ cho biết cháu mắc bệnh tim.

Mới đây, bà con tiểu thương đã quyên góp giúp gia đình chị Thơm được 2 triệu đồng. Chị Thơm đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh). Bác sĩ cho biết, tình trạng bệnh tim của cháu Huyền khá nan giải: Sa lá trước van 2 lá và hở 3/4, vôi hóa dây chằng van 2 lá, hở van động mạch chủ 1/4, tăng áp phổi 35mmHg, suy tim độ 4.

Để chi phí mổ tim, gia đình chị Thơm cần khoản tiền trên 100 triệu đồng. Trong nhà chị Thơm không có vật gì thế chấp đáng giá 1-2 triệu đồng thì lấy đâu ra khoản tiền 100 triệu đồng cho ca phẫu thuật.

Mọi sự giúp đỡ cháu Huyền xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn