MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Ngân bên cô con gái lớn Nguyễn Thị Quỳnh bị bại não 15 năm nay.

Chị bị bại não, hai em đều “ủ” bệnh

Bảo Duy LDO | 17/12/2013 07:30
Nhà nằm trong diện giải tỏa nên chúng tôi không dễ để tìm được đường lên nhà chị Nguyễn Thị Ngân - công nhân Công ty môi trường đô thị tỉnh Lào Cai. Thấy người lạ vào nhà, cháu Nguyễn Thị Quỳnh - con lớn của chị Ngân - đang nằm yên giữa nhà bỗng quay tròn, chân tay giãy giụa, kêu gào ú ớ. Tất tả chạỵ từ vườn vào, chị Ngân phải dỗ dành, cưng nựng mãi, Quỳnh mới chịu nằm yên.

15 năm nay, kể từ khi sinh ra, cháu đã phải sống trong sự thiệt thòi của căn bệnh bại não. Mỗi lần phát bệnh, Quỳnh thường bị giật co quắp, người tím tái, nghiến răng, sùi nước dãi, nên anh Nguyễn Ngọc Tân - chồng chị Ngân - phải ở nhà trông coi, chăm sóc Quỳnh. 

Con gái thứ hai và con trai út của chị Ngân đều mắc bệnh, phải thường xuyên điều trị, khiến cả nhà lúc nào cũng trong tình trạng “giật gấu, vá vai”. Cháu Nguyễn Thị Minh Huệ (đang học lớp 8) bị bướu cổ đã 2 năm nay. Bướu ở cổ ngày càng to, nhưng vì Huệ bị chứng tim đập nhanh nên không thể dùng thuốc. Hằng tháng chị Ngân phải duy trì đưa con đi khám, theo dõi để chờ phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ.

Còn cháu Nguyễn Ngọc Quang (3 tuổi) hiện đang khổ sở với bệnh vẩy nến. “Dịp này thời tiết lạnh, hanh khô, không tắm rửa được hằng ngày khiến Quang càng ngứa ngáy, khó chịu, vẩy đóng thành những mảng to, dày, nhiều hôm cháu gãi toét cả máu chân” - chị Ngân kể. Thương con, chị Ngân đã chạy vạy đưa con đi khám ở nhiều nơi, trong đó có BV Da liễu trung ương, nhưng bác sĩ nói bệnh từ trong máu phát ra nên không có thuốc đặc trị, chỉ có thể bôi thuốc cho đỡ rát.

Với khoản thu nhập ít ỏi từ công nhân vệ sinh môi trường, không đủ để lo ăn uống, sinh hoạt cho 5 con người và thuốc thang cho 3 đứa con, vì vậy, ngoài giờ đi làm, chị Ngân tranh thủ trồng rau, đi chợ bòn thêm từng đồng, thêm vào thuốc thang chữa trị cho con.

Gánh nặng dồn lên vai khiến chị lúc nào cũng tất tả, với cân nặng chưa được 40kg. “Sinh con ra, ai cũng muốn con lành lặn, khỏe mạnh, học hành hơn người. Nhưng các cháu bị bệnh tật thế này, không chỉ là nỗi buồn của vợ chồng tôi, mà còn tội nghiệp cho cả quãng đời còn lại của cháu. Sức chúng tôi cũng có hạn” - chị Ngân bùi ngùi.

Gia đình chị Ngân – mã số LD1310 - đang rất cần sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756/0983.971.279; email: tlvlaodong@gmail.com;

hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn