MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cụ già độc thân triền miên ăn cơm với muối trắng

Bảo Duy LDO | 24/12/2013 06:25
12h trưa. Bữa cơm trưa bày ra chỉ có cơm trắng chan với nước cà chua lễnh loãng và mấy hạt muối trắng. Lụi hụi một mình với cái tay còng queo, đôi mắt toét nhèm, rồi bà Nhạ cũng trệu trạo nuốt cho xong bữa cơm. 
Từ hơn 20 năm nay, bà Đỗ Thị Nhạ (67 tuổi, ở thôn Quế Lĩnh, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã sống đơn thân, lẻ bóng trong cảnh bệnh tật, ốm đau không người chăm sóc như thế. 

Bố mẹ mất sớm, bà Nhạ không lập gia đình mà ở vậy. Hiện bà đang ở nhờ trong ngôi nhà cấp bốn cũ nát của người em trai. “Bữa cơm trưa nay có canh là nhờ tôi đi làm thuê, được họ trả công cho 3 quả cà chua, chứ ngày thường tôi chỉ có cơm chấm với muối trắng” - bà Nhạ phân trần khi thấy tôi he hé vung nồi canh. 

Chị Nguyễn Thị Thảo - giáo viên Trường Tiểu học xã Thái Thịnh, ở sát nhà bà Nhạ - cho biết: “Nhà có 1, 2 sào ruộng, bà Nhạ không đủ sức làm nên để cho người ta cấy, mỗi năm được họ trả lại cho 1 tạ thóc, bóp mồm bóp miệng cũng không đủ ăn. Suất lương trợ cấp xã hội mức 180.000 đồng/tháng của Nhà nước cho cũng không đủ cho cuộc sống hằng ngày, chứ chưa nói đến cảnh già ốm đau, bệnh tật. 

Cách đây mấy năm, trong một lần đi giặt quần áo ở ngoài đầm, bà Nhạ bị trượt chân ngã gãy cả hai tay, nên từ đó nhà có đồng nào đều đổ hết vào thuốc thang chữa trị. “Số tiền tôi chạy chữa đã hết hơn 1 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa khỏi, tay bị thành tật rồi. Cầm bát, bát vỡ nên đành phải lấy ca nhựa múc nước để ăn cơm” - bà Nhạ gạt nước mắt. 

Từ ngày tay đau, một bên mắt đã mờ nên bà Nhạ không làm được việc gì nặng. Trong làng có nghề trồng hành, thi thoảng bà Nhạ được người ta thuê nhặt rễ, cắt hành với giá 500 đồng/kg, nhưng ngày nào may lắm bà nhặt được 2-3kg nên người làng thương tình trả công bằng bát gạo hoặc tí rau, dưa về ăn. Tiết kiệm tiền để mua thuốc, bà Nhạ chỉ triền miên ăn cơm với muối trắng hoặc sang hơn thì có gói bột canh.

“Nhiều lần hàng xóm đi qua thấy bó rào (thay cho cổng) vẫn giữ nguyên giữa ngõ, vắng bóng bà nên ngó vào mới biết bà Nhạ bị cảm, nằm một chỗ đã mấy hôm. Mọi người lại gọi nhau mang dầu cao đến xoa bóp, rồi bà Nhạ cũng cố tự dậy, đi lại. Ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của bà, nhưng cũng chỉ thi thoảng chạy qua, không giúp gì được nhiều” - chị Thảo cho biết.

Tuổi già, bệnh tật, thiếu thốn đủ thứ khiến bà Nhạ càng sống khép mình. “Già cứ sống thế này, bao giờ chết thì thôi con ạ, chứ biết làm sao bây giờ” - bà Nhạ rơm rớm nước mắt. 

Hoàn cảnh của bà Nhạ đang rất cần sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự trợ giúp tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756/098.397.1279; email: tlvlaodong@gmail.com hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.   

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn