MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Võ Thị Ngọc Hương mang thương tật trong người, sống đơn thân trong căn nhà dột nát, bên trong chẳng có thứ gì đáng giá. Ảnh: ĐĂNG KHOA.

Cựu nữ công nhân cầu đường bệnh tật, cơ cực cần được giúp đỡ

ĐĂNG KHOA LDO | 13/10/2014 17:35
Bà Võ Thị Ngọc Hương (SN 1952) mang thương tật suốt đời và mất khả năng làm mẹ sau một tai nạn lao động khi còn là công nhân hạt đường bộ. Chồng chán nản bỏ đi. Bao nhiêu năm qua, bà sống lay lắt đơn chiếc trong một căn chòi tạm ở gần chợ Bình Điền (xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Ở chợ Bình Điền hỏi bà Hương “cà thọt” ai ai cũng cảm thương bởi  hoàn cảnh đơn chiếc  bị bệnh tật hành hạ quanh năm. Gần 40 năm trước, bà Hương lên xã Bình Điền làm công nhân cho Hạt đường bộ 12 cũ. Vài năm sau, bà lập gia đình với người làm cùng đơn vị. Tai ương ập xuống cuộc đời bà khi trong một lần bốc đá đổ xuống đường. Chẳng may chiếc ôtô trượt  bánh, bà rơi xuống đường bị đá đè nát một chân. “Tai nạn khiến tui không còn là người bình thường nữa, chân bước cao bước thấp suốt đời, nhưng đau lớn nhất đời tui là không còn khả năng làm mẹ nữa. Cũng vì rứa mà chồng tui buồn rầu mãi. Ông lẳng lặng ra đi bỏ lại tui một mình mấy chục năm ni”, bà Hương nước mắt giàn giụa kể.

Ngôi nhà bà Hương. Ảnh: ĐĂNG KHOA 

Năm 1993, bà được cho về nghỉ mất sức. Trong một lần đi xe đạp, bà bị tai nạn gãy chân còn lại. Bà bị  ốm đau liên tiếp  năm này qua tháng khác phải bán nhà để có tiền chạy chữa. Giữ được mạng sống trở về với hai bàn tay trắng, không người thân thích. "Mọi người  người dân thấy  thương tội nên góp ván, cho miếng tôn dựng cho tui một cái nhà để ở" bà hương chia sẻ.  Nhưng nhà  chẳng khác nào một căn chòi chưa quá chục mét vuông, mái tôn nay đã xuống cấp, dột nát. Bên trong lại chẳng có thứ gì đáng giá. “Tui cũng làm liều ở liều chứ đất ni là đất của xã. Chắc là xã thấy tui tứ khố vô thân nên xã vẫn cho tui ở chứ đuổi ngày mô phải đi ngày đó chứ biết làm sao”, bà Hương mếu máo nói. Ở tuổi 62, bà Hương mang đủ thứ bệnh, chữa hết bệnh này lại lòi ra bệnh khác, thuốc uống vỏ đã đủ vài bao. “Đợt rồi lên cơn ngột tim, bà con chòm xóm đạp cửa đưa tui vô viện cấp cứu. Bệnh tật, không làm chi được để ăn thà để cho tui chết đi chứ sống kiểu ni khổ quá chú ơi”, bà Hương nghẹn ngào . Ông Lê Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bình Điền –xác nhận, bà Võ Thị Ngọc Hương là hộ đơn thân, không nơi nương tựa thuộc diện nghèo nhất xã. “Tôi mong cộng đồng hãy giúp cho bà ấy có ngôi nhà và nếu được thì thì xã sẽ cấp đất để bà có chỗ ở ổn định”, ông Quyết nói.

Clip cuộc sống cơ cực của cựu nữ công nhân cầu đường:


Mọi sự giúp đỡ bà Võ Thị Ngọc Hương, xin gửi về:

  • * Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

    Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.222.1960 098.222.1960

    * Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động

    Địa chỉ: 39 Trương Định, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.39330035;

    * Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên

    Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng. ĐT: 0511.3825132;

    * Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long

    Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.

    * Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,

    Số tài khoản VND: 10201.00000.13374

    Số tài khoản USD: 10202.00000.02906

    Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075     

    Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    * Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:

    Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.

    Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,

    (Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)

    * Hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank.

    STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội

  • *Hoặc liên hệ trực tiếp với ông Lê Quyết – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bình Điền, ĐT: 0989.164.533 0989.164.533. Trân trọng cảm ơn!
  •  * Hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến tại đây


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn