MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Nguyễn Thị Huệ chăm chồng bị tai biến mạch máu não, phải nằm một chỗ.

Éo le cô giáo chăm chồng thần kinh trong nhà dột

Bảo Duy LDO | 25/07/2013 09:46
Chồng bị thần kinh phải nằm một chỗ đã 6 năm nay, mẹ chồng già yếu trên 90 tuổi, trời mưa to thì ở trong nhà cũng không khác gì ngoài sân... Dù đã được giới thiệu sơ qua về gia cảnh của chị Nguyễn Thị Huệ - giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Bố Hạ (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), nhưng đến nơi, chúng tôi không khỏi ái ngại trước hoàn cảnh khó khăn phải một mình chèo chống chăm mẹ già, chồng dại trong ngôi nhà cấp bốn tuềnh toàng đã xuống cấp, dột nát nhiều năm nay.
Trời nắng, nhưng phải thật khéo léo chúng tôi mới tránh bị ngã khi vượt qua con ngõ trơn phủ rêu dẫn vào nhà chị Huệ. 6 năm nay, từ khi chồng chị Huệ - anh Ngô Tiến Lộc - bị tai biến mạch máu não, phải nằm một chỗ, thiếu vắng sự quan tâm của người đàn ông nên ngôi nhà ngày càng xuống cấp.

Cũng chừng ấy năm, sau mỗi giờ lên lớp, chị Huệ phải gồng mình chăm lo mọi sinh hoạt, ăn uống, thuốc thang cho chồng, hứng chịu những lần chồng lên cơn giận dữ, đập phá, mắng chửi. Chị tâm sự: Từ khi đổ bệnh, anh ấy không nhận ra tôi, cô con gái duy nhất của mình và mẹ đẻ đã ngoài 90 tuổi; cũng không biết đói, biết no là gì. Để cái gì gần là anh ấy đập phá, chăn màn, quần áo... cũng xé nát hết cả. Cho ăn uống, thu dọn, tắm rửa phải nịnh thật khéo. Ngày đã vậy, nhiều đêm đang ngủ anh ấy quay ra đánh tôi vô cớ giữa đêm; rồi vệ sinh bừa bãi... Lắm hôm tỉnh dậy thu dọn xong, không thể ngủ được tiếp nữa, đành thức đến sáng.

6 năm qua, khó có thể nói hết nỗi cơ cực, mệt mỏi về thể lực và tinh thần của chị Huệ khi vừa phải lo làm tròn bổn phận của người vợ, mẹ, con dâu trong nhà cũng như sự nghiệp trồng người đang theo đuổi. Kinh tế khó khăn, mối lo về thuốc thang, bệnh tật thường xuyên nên bốn mẹ con chị hiện vẫn phải ở tạm trong ngôi nhà cấp bốn đã tồi tàn. “Có hôm mưa to, nước dột trong nhà tràn ra cả ngoài sân, bốn mẹ con bà cháu chỉ biết ngồi co lại một chỗ mong trời mau tạnh. Người ta nói “đàn ông xây nhà...”. Hoàn cảnh tôi thế này, chưa biết bao giờ hết khổ” - chị Huệ trải lòng.

Một ngôi nhà vững chắc có thể che mưa, che nắng cho mẹ già, chồng dại, con thơ là mong muốn lớn nhất hiện nay của chị Huệ. Bạn đọc có thể chung tay giúp đỡ cô giáo Huệ theo địa chỉ: Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.397.1279/098.222.1960; email: tlvlaodong@gmail.com hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn