MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 200104: Xót xa cảnh mẹ già nuôi 4 người con tâm thần

Lục Tùng LDO | 07/06/2020 12:23

Dù đã gần 70 tuổi, nhưng hằng ngày, bà Lê Thị Bé (sinh năm 1954) vẫn phải tất bật lo cái ăn, cái mặc và thậm chí lo cả việc dọn phân cho 4 người con đều mắc bệnh tâm thần

Từng là gia đình khấm khá ở “quê lụa Tân Châu” (nay là khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); giờ đây gia đình bà Lê Thị Bé và ông Nguyễn Văn Cứng lại rơi vào tình cảnh khó khăn hơn cả hộ nghèo. Bởi hơn chục năm nay cả 4 người con của ông bà lần lượt phát bệnh tâm thần.

Các con của bà Bé dù đã ở tuổi 30 - 40 nhưng ngờ nghệch không khác gì đứa trẻ. Ảnh: Lục Tùng 

Theo lời bà Bé, lúc mới sinh, cả 4 người con của bà đều khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo, học hành rất khá, được tặng nhiều giấy khen, phần thưởng. Nhưng khi bước sang tuổi 16 -18 thì đột nhiên xuất hiện nhiều hành vi kỳ quặc như không ngủ, thường xuyên đập phá đồ đạc...

Đưa các con đi khám, bà Bé nhận lại kết quả chuẩn đoán, cả 4 người con của bà đều mắc chứng tâm thần phân liệt. Trong đó, người con trai cả Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1978), con trai thứ Nguyễn Văn Điền (sinh năm 1982) và cô con gái út Nguyễn Thị Thùy Trang (sinh năm 1985) cùng mắc chứng tâm thần phân liệt thể paranoid (F20.0).  Riêng người con gái thứ ba là Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1983) thì mắc chứng tâm thần phân liệt thể di chứng (F20.5).  

Kể từ đó, bà phải khăn gói, đưa các con đi điều trị khắp nơi, từ Khoa Tâm thần (Bệnh viện Đa khoa An Giang) cho đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa - Đồng Nai).

Cuộc sống của bà Bé là những tháng ngày xoay quanh chuyện chăm sóc cho 4 người con bị bệnh tâm thần. Ảnh: Lục Tùng

Dù tốn kém nhiều tiền bạc và thời gian, nhưng cho đến nay, bệnh tình các con của bà Bé không thuyên giảm, thậm chí còn nặng thêm với những biểu hiện vô cùng đáng sợ. 

Ngoại trừ Linh, khi lên cơn chỉ ôm mặt khóc; còn cả 3 người còn lại hoàn toàn không kiểm soát được hành vi của mình. Cả 3 không chỉ không mặc quần áo đi lang thang người đường mà còn đập phá nhà cửa, tấn công mọi người kể cả cha mẹ... 

Cũng vì thế nên bà Bé đã ít nhất 3 lần phải nằm viện điều trị nhiều ngày vì bị con đánh đập trong lúc lên cơn điên. 

Tường nhà bị bể do các con đập phá. Ảnh: Lục Tùng 
Chẳng còn cách nào khác, bà Bé phải sắm dây để  để trói con lại khi có biểu hiện lên cơn. Ảnh: Lục Tùng.

Sức khoẻ mỗi lúc một yếu đi, nhưng hiện nay, ngày ngày bà Bé vừa phải chăm con, vừa phải nhận gỡ tơ rối từ các xưởng dệt tơ lụa gần nhà với mức thu nhập 25.000 đồng/ngày để kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình.

Chồng bà cũng đã tuổi cao, làm nghề vận chuyển thủ công cho cơ sở vật liệu xây dựng, nhưng thu nhập bấp bênh vì phải phụ thuộc.

Căn nhà xuống cấp với nhiều dấu hiệu cho thấy rất nguy hiểm, nhưng bà Bé vẫn chưa có điều kiện tu bổ. Ảnh: LT

Ông Nguyễn Quốc Thắng – Phó Chủ tịch UBND phường Long Châu cho biết, căn nhà mà gia đình bà Bé đang ở vốn là nhà bếp của cha mẹ để lại. Hiện căn nhà đã xuống cấp trầm trọng khiến gia đình luôn phải đối mặt với tình thế nguy hiểm. 

"Địa phương cũng đã có nhiều ưu tiên hỗ trợ cho gia đình bà Bé, nhưng có lẽ tất cả đều như gió vào nhà trống" - ông Thắng nói. 

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của bà  Lê Thị Bé xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp: Bà Lê Thị Bé. Địa chỉ: Số 308/5, khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn