MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Xao - mẹ anh Tài đã phải chữa trị tại nhà sau khi không còn kinh phí để tiếp tục chữa bệnh. Ảnh: GĐCC

LD 21087: Gia đình có em trai tai biến, mẹ mắc bạo bệnh cần giúp đỡ

LƯƠNG HẠNH LDO | 24/05/2021 08:14
Anh Lê Văn Tài (SN 1977) trú tại khu phố 9, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang phải lo cho người em trai bị tai biến và mẹ già mắc nhiều bạo bệnh.

Bà Vũ Thị Xoa (SN 1953) sinh được 3 người con trai. Chồng mất sớm, mọi chi phí sinh hoạt ăn uống đổ dồn lên đôi vai người phụ nữ đột ngột trở thành trụ cột gia đình. Con trai cả của bà là anh Lê Văn Tài, đã kết hôn và có 2 người con.

Con trai thứ hai của bà là anh Lê Văn Phú (SN 1980), cách đây 2 năm, anh Phú không may bị tai nạn. Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến anh Phú bị tai biến nặng, mọi hoạt động không còn như người bình thường, anh cũng mất khả năng lao động từ lúc ấy. Con trai út của bà Xoa cũng bị tai nạn giao thông mất từ khi còn niên thiếu. Gia đình còn lại mẹ già và 2 người con. Năm 2019, bà Thoa có các dấu hiệu đau đầu, buồn nôn và một loạt các biến chứng khác do không đi khám chữa tử tế. Đau khổ hơn, khi đi khám bà phát hiện mình mắc căn bệnh u não và viêm phổi nặng.

Anh Tài chia sẻ, anh còn hai con nhỏ, nghề nghiệp chính là phụ hồ, còn vợ làm nghề may vá thuê. Ngoài chạy đi chạy lại vào viện để chăm mẹ già ốm đau, anh cũng phải chăm con và đi làm để có chi phí cho mẹ điều trị. Những lúc anh không có mặt, không có thời gian vào viện, anh đành để cậu em trai “không được bình thường” chăm mẹ thay anh. Không chỉ vậy, sức khỏe của anh Tài rất yếu, làm được 3 ngày đã phải nghỉ 1 ngày để lại sức. Anh mắc căn bệnh về xương khớp đã nhiều năm nay nhưng cũng không có tiền để khám chữa.

Được biết, để có tiền chữa trị cho mẹ và em trai, anh Tài đã đi vay mượn khắp nơi. Số tiền lên đến 50 triệu đồng. Đến nay, khi không còn khả năng xoay xở ở đâu được, anh đành đưa mẹ về nhà nằm chờ “ông trời” cứu giúp.

Ông Phan Phước Tường - Trưởng khu phố 9 cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Tài rất khó khăn, trước đây thuộc hộ nghèo của xã. Chính quyền địa phương đã động viên song không đủ để anh Tài lo cho mẹ và em trai. Vì vậy, tôi mong các mạnh thường quân giúp đỡ”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Tài xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21087 STK: Ngân hàng Agribank, Chủ TK: Văn Thị Hà (em vợ anh Tài), SĐT: 0975 730 814.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn