MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 21096: Mẹ nghèo kiệt quệ ôm con bại não trong đói khổ

Hồng Phúc LDO | 30/05/2021 10:22
Khẽ hôn lên trán con trai, Phương Anh lại khóc bởi đã 6 năm rồi, khao khát một lần nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng con bị bại não không biết gì.

“Trước đây, em cũng tham vọng và mơ ước nhiều về cuộc sống của mình, nhưng khi con em bị bệnh, điều duy nhất em khao khát là một ngày nào đó con em có thể gọi “Mẹ ơi”. Với mọi người, điều đó là bình thường nhưng với em, em đã chờ suốt 6 năm qua rồi nhưng không được”.

Lên 6 tuổi nhưng Thành vẫn chỉ như 1 đứa trẻ vài tháng tuổi bởi căn bệnh bại não thể co cứng.
Điều mơ ước của mẹ đó là một lần được nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi”.

Giọng nghèn nghẹn, Phương Anh kể khi đang ôm cậu bé Nguyễn Thế Thành thiu thiu ngủ. Thành đẹp, khuôn mặt trắng trẻo, đáng yêu nhưng tâm hồn lại như một đứa trẻ vài tháng tuổi. Lặng nhìn con thật lâu, Phương Anh lại sụt sùi khóc, lấy cho chúng tôi xem tấm ảnh con khi 9 tháng tuổi.

“Các bác xem ảnh cháu ngày nhỏ, bụ bẫm, kháu khỉnh và mập lắm. Đến 9 tháng tuổi, em thấy con có một số biểu hiện bất thường như không ngồi được, phản ứng chậm nên cho con đi khám. Bác sĩ thông báo con em bị bại não thể co cứng, lúc đó em đã ngất ngay tại viện không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì mới định thần rằng con bị bệnh là thật sự, chứ không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả”, Phương Anh kể.

Thương con đến thắt ruột, và biết có thể điều trị được cho con nhưng gia đình quá nghèo nên mẹ không thể cho con đi viện.

Ôm con từ trên viện về nhà, Phương Anh thất thần vẫn không dám tin vào kết luận của bệnh viện. Em nuôi con trong một niềm tin mong manh, rằng biết đâu sẽ có điều kì diệu, con sẽ bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa. Nhưng con càng lớn, em càng đau đớn nhận ra con vẫn chỉ là một đứa trẻ vài tháng tuổi, ú ớ không nói được một lời nào.

Hàng ngày chăm con, Phương Anh đều cầu nguyện và khao khát một lần được nghe con gọi hai tiếng “Mẹ ơi” nhưng không thành sự thật. Qua tìm hiểu và tư vấn của bác sĩ, Thành có nhiều khả năng điều trị được bằng phương pháp sử dụng tế bào gốc nhưng chi phí lên đến vài trăm triệu đồng khiến em run sợ. Số tiền khổng lồ mà có trong mơ em không bao giờ dám nghĩ đến nên đành ngậm ngùi chấp nhận đứa con trai 6 tuổi của mình vẫn cứ mãi là một em bé vài tháng tuổi.

"Giá mà con em gọi được 2 tiếng “Mẹ ơi”, dù đánh đổi điều gì em cũng cam lòng"

Cuộc sống khó khăn chất chồng khi anh Trung (bố của cháu Thành) đi làm cũng gặp tai nạn, phải điều trị dài ngày. Không làm ra đồng nào, Phương Anh chỉ biết đi vay nợ ngày một nhiều hơn trong sự túng quẫn, nghèo khó. Cuộc sống rơi vào bế tắc, em chỉ biết ngậm ngùi khóc, thương chồng, thương con đến thắt ruột.

Đang trò chuyện thì Thành tỉnh giấc, con ngước mắt nhìn mẹ, ú ớ mấy câu mà chúng tôi không hiểu. Cúi xuống, cưng nựng con, nước mắt Phương Anh lại giàn giụa. 6 tuổi rồi con ơi, đáng ra con sẽ chuẩn bị lên lớp 1, sẽ tự biết chơi, biết giúp mẹ cả việc nhà. Vậy mà…

Con cứ mãi “hồn nhiên” thế không biết có hàng trăm mũi kim đâm vào trái tim người mẹ nghèo khổ kia.

Bất giác em quay ra, nhìn chúng tôi nghèn nghẹn hỏi: “Liệu mơ ước của em có bao giờ thành sự thật không chị? Có bao giờ con gọi được hai tiếng “Mẹ ơi” không chị? Nếu như có thể nghe được tiếng con gọi, em chấp nhận đánh đổi mọi thứ chị ạ”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Thành xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21096, ủng hộ cháu Thành bại não.

Mẹ cháu: Nguyễn Thị Phương Anh

Số ĐT: 0388900420

Địa chỉ: Thôn Ba Làng, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, Hà Nam

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn