MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 21211: Trúng tuyển Học viện Ngoại giao, nữ sinh Bru - Vân Kiều khóc lặng

Hồng Phúc LDO | 01/11/2021 13:31

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển vào Học viện Ngoại giao (Hà Nội), nữ sinh người Bru - Vân Kiều, Hồ Thị Út ra suối ngồi khóc một mình bởi sự ngăn cản từ gia đình. Bố mẹ muốn em ở nhà đi làm và lấy chồng như 6 anh chị em trước của mình.

6 anh chị em đều lập gia đình sớm

“Em sinh ra trong một gia đình đông anh chị em (7 anh chị em). Bố em năm nay đã 80 tuổi và không biết chữ. Mẹ em 60 tuổi, sức khoẻ rất yếu vì năm trước bị tai nạn giao thông. Em sống thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakông, tỉnh Quảng Trị.

Nơi em sống vẫn còn lạc hậu và tảo hôn nhiều. Gia đình em cũng thế, 6 anh chị em của em đã lập gia đình rồi và bản thân em cũng đã từng bị gia đình ép phải lấy chồng…”.

Hồ Thị Út - nữ sinh người dân tộc Bru - Vân Kiều là người hiếm hoi đỗ Học viện Ngoại giao (Hà Nội).
Cô bé bị gia đình ngăn cản việc đến trường vì hoàn cảnh khó khăn nên đã viết thư gửi Báo Lao Động xin được giúp đỡ.

Những dòng viết nắn nót của nữ sinh Hồ Thị Út gửi đến Báo Lao Động khiến chúng tôi trăn trở mãi. Qua lời kể chuyện của thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh (Giảng viên Học viện Ngoại giao), tôi càng ấn tượng hơn khi biết cô bé này khao khát được đến trường biết nhường nào nhưng hoàn cảnh gia đình quá đặc biệt khiến ai cũng lo lắng.

“Cả khu của em không có ai học Đại học. Khi em nhận giấy báo đỗ Học viện Ngoại giao ở Hà Nội, bố mẹ em buồn lắm và im lặng mấy ngày không nói gì rồi khuyên em ở nhà. Em bất lực chỉ biết chạy ra suối khóc thôi”, Út nói.

 Để trang trải cuộc sống, em đi xúc cá mỗi ngày.

Từng lời Út kể nghe xót xa, đắng lặng. 4 anh trai cùng 2 chị gái đều xây dựng gia đình ở tuổi 17, 18, giờ cũng yên bề gia thất nhưng đều trong cảnh nghèo khó. Người dân tộc Bru - Vân Kiều của em đều thế cả nên suy nghĩ của bố mẹ là điều dễ hiểu. Em biết bố mẹ thương con lắm nhưng biết làm sao khi cuộc sống hàng ngày đến cái ăn cũng đã khó khăn thì nghĩ gì đến việc học của con?

Khao khát đến trường, xin hãy giúp em

Út chưa bao giờ ra Hà Nội. Qua sách báo và tivi, em ước ao được đặt chân đến thủ đô, được đi thăm Lăng Bác Hồ, được đi dạo ở hồ Tây lộng gió và ăn kem quanh hồ Hoàn Kiếm… Cô gái nhỏ 18 tuổi đã thơ mộng và nuôi ước mơ của mình như thế cho đến ngày run run nhận giấy báo đỗ đại học. Em khóc oà lên phần sung sướng, phần vì tủi thân.

Cô bé mong được đi học, vì đó là ước mơ lớn nhất cuộc đời em.

“Con đường ra Hà Nội rất gần với em rồi chị ạ nhưng gia đình em như thế này, em không biết là mình sẽ đi được bao lâu nữa” – Út nghèn nghẹn tâm sự.

Thấy con quyết tâm đi học, bố mẹ không ngăn cản được nữa nên chỉ im lặng. Đi vay mượn khắp nơi được 2 triệu đồng, mẹ đưa cho Út làm hành trang chuẩn bị ra thủ đô. Anh của em cũng cho thêm được 1 triệu, tổng cộng Út có 3 triệu đồng cùng giấy nộp nhà trường xin miễn giảm học phí.

“Em đã gửi đơn đến nhà trường rồi nhưng vẫn đang đợi. Mỗi tháng học phí là 1,9 triệu đồng, em rất lo lắng. Giờ vì COVID-19 em chưa ra Hà Nội được mà ở trong quê thì không đi làm gì có tiền. Thi thoảng em đi xúc cá nhưng cũng chỉ là kiếm bữa ăn thôi chứ không có để bán lấy tiền”.

Những lời tâm sự của Út thật thà, hiền lành như hạt lúa, củ khoai. Gương mặt rạng rỡ, em khoe những lần đi xúc cá được hẳn vài ba bữa, như thế là vui lắm rồi. Nhưng nghĩ đến việc đi học của mình, Út lại buồn. Gương mặt em trùng xuống, rưng rưng: “Em muốn đi học lắm chị ạ. Đó là mơ ước lớn nhất cuộc đời của em lúc này ạ”.

Mọi sự giúp đỡ em Hồ Thị Út xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21211 Em Hồ Thị Út. Địa chỉ: thôn Chân Rò, xã Đakrông, huyện Đakông, tỉnh Quảng Trị. Số ĐT: 0397768910. Số TK: 3908205097158, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Đakông, tỉnh Quảng Trị. Chủ TK: Hồ Thị Út.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn