MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vụ cháy xe cứu thương "0 đồng" tại Điện Biên khiến 1 sản phụ câm điếc bị bỏng nặng. Ảnh: Văn Thành Chương

LD 23011: Gia cảnh éo le của sản phụ câm điếc trong vụ cháy xe cứu thương

VĂN THÀNH CHƯƠNG LDO | 02/04/2023 16:18
Vụ cháy xe cứu thương "0 đồng" tại Điện Biên làm một sản phụ câm điếc bị bỏng nặng đang khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Mối tình "trời định" của cô gái câm điếc bẩm sinh...

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng chẳng có thứ gì đáng giá nằm tại đội 12, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), bà Cà Thị Hặc đang một mình chăm cháu nội mới hơn 20 ngày tuổi. Đây là đứa con đầu lòng của sản phụ Lò Thị Dung - nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đáng tiếc. 

Đứa trẻ bụ bẫm chính là kết quả của mối tình đặc biệt giữa cô gái câm điếc bẩm sinh với chàng thanh niên có tuổi trẻ sóng gió.

Bà Hặc kể, Lò Văn Thắng - con trai bà - vốn chịu nhiều thiệt thòi vì sinh ra trong gia đình nghèo, bố thường xuyên bỏ đi. Bà Hặc một mình xoay sở nuôi Thắng và 2 người chị gái khôn lớn.

Khi đang học cấp 3, Thắng phải nghỉ học giữa chừng và xin đi làm bảo vệ, sau đó lại mất việc nên đành trở về nhà. Mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng Thắng vẫn được coi như "đứa trẻ con lớn tuổi", không được cô gái nào để ý.

Lò Văn Thắng (áo đen) thất thần ngồi nhìn đống tro bụi sau vụ cháy. Ảnh: Văn Thành Chương

Khoảng tháng 6.2022, Thắng dẫn theo Lò Thị Dung về nhà ra mắt. Bà Hặc vô cùng vui sướng vì con trai bà đã có người thương yêu. Thế nhưng, câu đầu tiên Thắng bảo với mẹ: "Nó không biết nghe, không biết nói đâu đấy. Mẹ phải thương nó nhiều vào đấy!".

Câu nói ấy đã khiến bà Hặc quá bất ngờ. Thế nhưng, qua tiếp xúc, bà đã nhanh chóng có cảm tình với cô gái vốn thiệt thòi từ nhỏ, rồi dần dần bà hết mực thương yêu cô con dâu này. Đám cưới cũng không có điều kiện để tổ chức, gia đình 2 bên chỉ làm vài mâm cơm để báo cáo họ hàng.

Nói về mối duyên "trời định" này, Thắng kể, mới đầu, 2 người quen nhau trên mạng, sau nhiều lần nhắn tin qua lại thì Thắng đã quyết định gọi "video call" để nói chuyện và mới phát hiện là Dung bị câm điếc bẩm sinh vì trước đó Dung đã nhờ người nhắn tin để nói chuyện.

Sản phụ Lò Thị Dung được đưa trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để cấp cứu sau vụ cháy. Ảnh: Văn Thành Chương

"Ban đầu cũng sốc, nhưng khi biết hoàn cảnh của Dung, em đã quyết định ra tận nhà tại huyện Tuần Giáo để được gặp. Sau một thời gian qua lại, được gia đình Dung đồng ý, em đã đón cô ấy về làm vợ" - Thắng kể.

Tận cùng của sự trớ trêu...

Thời gian hạnh phúc nhất trong đời của 2 người có hoàn cảnh éo le cũng đã êm đềm trôi qua. Từ khi biết Dung có thai, Thắng càng chịu khó đi làm thuê, làm mướn để có tiền chăm vợ.

Ngày 3.3.2023, vợ chồng Dung - Thắng sinh được một bé trai kháu khỉnh trong niềm vui vỡ òa của gia đình nội ngoại. Thế nhưng niềm vui chẳng tày gang, Dung phát bệnh, có nhiều biểu hiện bất thường. Khi đi khám, các xét nghiệm đều cho thấy Dung bị nghi ngờ mắc ung thư tuyến giáp.

Bà Cà Thị Hặc đang 1 mình chăm sóc cháu nội hơn 20 ngày tuổi. Ảnh: Thanh Bình


Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã chỉ định chuyển về Bệnh viện K để kiểm tra và điều trị. Do gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nên đã được kết nối và xin một chuyến xe cứu thương miễn phí.

Ngày 31.3, khi xe vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì bình ô xy phát nổ rồi cả xe bốc cháy dữ dội. 5 người trên xe đều bị bỏng, trong đó Dung nằm trên cáng và được cứu ra sau cùng nên bị bỏng toàn thân trên 40%.

Sau khi đưa vợ quay lại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện tỉnh), Thắng quay lại hiện trường để tìm túi đồ có khoảng 13-14 triệu đồng do gia đình vay mượn để đem theo đi Hà Nội. Thế nhưng tất cả đã bị cháy thành tro...

Hiện trường vụ cháy xe cứu thương. Ảnh: Văn Thành Chương

Bà Cà Thị Hặc - mẹ Thắng cho biết: "Hôm trước (30.3), tôi vừa đi chợ Noong Bua mua cho con dâu 2 bộ quần áo mới để đi Hà Nội chữa bệnh, thế mà nó chưa được mặc thì đã cháy mất rồi".

Nói về nguyện vọng của mình, Thắng cho biết: "Mong muốn duy nhất của em là mong các bác sĩ cứu vợ em để vợ khoẻ mạnh trở về, hai vợ chồng sẽ cùng nuôi con. Con em còn bé quá", giọng Thắng nghẹn lại.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23011 - sản phụ Lò Thị Dung xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn