MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé P đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội. Ảnh: NVCC

LD 23027: Bé trai 19 tháng tuổi ở Kiên Giang cần tiền ghép tủy, chữa bệnh hiếm gặp

NGUYÊN ANH LDO | 27/07/2023 13:59

Bé P.G.P (ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) khi sinh ra đã không may mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ chỉ định phải ghép tủy mới có cơ hội cứu sống nhưng chi phí hơn 1 tỉ đồng khiến gia đình rơi vào bế tắc.

“Là mẹ mà chỉ nhìn con đau đớn, bất lực không thể làm gì, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ không biết ngày nào con sẽ rời xa mình. Bệnh con thì ngày một nặng, sống chết không biết ra sao mà số tiền để ghép tủy quá lớn tôi không biết kiếm đâu ra” - chị Nguyễn Xuân Ngọc (mẹ của bé P) nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Chị Ngọc kể, 2 vợ chồng hiếm muộn, khó khăn lắm mới có được đứa con sau 4 năm chạy chữa. Sinh con ra chưa trọn niềm vui thì con bao nhiêu tuổi cũng là bấy nhiêu thời gian 2 mẹ con lấy bệnh viện làm nhà từ Kiên Giang ra đến Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội.

Không đếm nổi bao nhiêu mũi kim đâm vào da thịt con, biết bao lần chọc dịch tủy sống xét nghiệm, bao nhiêu lần ra vào cấp cứu vì bé P mắc hội chứng Wiskott - Aldrich - chứng suy giảm hệ miễn dịch di truyền hiếm gặp. Trong thời gian chờ ghép tủy, P phải nằm viện điều trị với chi phí thuốc, truyền kháng thể… từ 50-100 triệu đồng/tháng. Chị Ngọc cùng bà nội của P thuê nhà trọ gần ngay bệnh viện ở Hà Nội để túc trực chăm sóc.

Anh Phan Trung Kiên (Cha P) sẽ là người cho tủy để ghép cho con. Anh Kiên đã cố gắng làm việc rất nhiều cũng không thể kham nổi với mức lương công nhân ở Bình Dương chỉ 6-7 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Quốc Phòng - Chủ tịch UBND xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng - cho biết: Hoàn cảnh chị Ngọc rất khó khăn, không có ruộng đất. Tháng 2.2023, gia đình có nhờ trợ giúp từ cộng đồng cộng thêm vay mượn, ông bà nội cầm cố nhà đất… được khoảng 800 triệu đồng để chạy chữa cho P nhưng chưa đủ chi phí. Địa phương cũng kêu gọi và rất mong các nhà hảo tâm gần xa tiếp tục giúp đỡ để P có tiền điều trị sớm nếu không bé sẽ không còn cơ hội.

Theo chị Ngọc, bé P đã bỏ lỡ 2 đợt ghép tủy do gia đình không đủ chi phí. Tháng 7 có đợt ghép tủy mới, sức khỏe của bé tạm thời đáp ứng, nếu không ghép đợt này sẽ phải chờ qua năm sau, khi đó chưa chắc bé đủ sức khỏe ghép tủy.

Chị Ngọc tâm sự: “Đợt trước, con bị COVID-19 nặng trên nền bệnh suy giảm miễn dịch, con suy hô hấp, trắng hết hai bên phổi, nằm dây nhợ chằng chịt phải thở máy duy trì sự sống. Ấy vậy mà con rất giỏi, đã vượt qua tất cả đến bác bác sĩ phải ngạc nhiên và nói rằng, đó như 1 kì tích. Gian khổ gì tôi cũng xin chịu, chỉ mong có thêm kì tích cho con để chữa khỏi bệnh”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23027 - bé P.G.P xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về cho mẹ của bé P.G.P, số điện thoại: 0961693727 địa chỉ: ấp Hai Lành, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng (Kiên Giang).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn