MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm Thiện nguyện Sống sẻ chia trao kinh phí hỗ trợ cháu Nhật Minh. Ảnh: Hữu Quang

LD 23064: Bé trai 3 tuổi bị bại não ở Thái Bình cần tiền để phẫu thuật

Lương Hà LDO | 07/11/2023 09:32

Thái Bình - Ngay từ lúc 3 ngày tuổi, cháu Đỗ Nhật Minh (sinh năm 2021, ở thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) đã phải chống chọi với căn bệnh bại não. Gia đình cháu Minh đã chạy vạy khắp nơi cố gắng kiếm tiền lo chữa trị cho cháu nhưng không đủ.

Mới 3 tuổi, cháu Minh đã trải qua nhiều lần điều trị, thường xuyên ở viện. Nhìn đứa con thơ phải chịu bao nỗi đau vì căn bệnh quái ác, chị Phạm Thị Thủy (sinh năm 1992) - mẹ của bé Minh lặng người trong nước mắt. Như bao nhiêu người mẹ khác, chị Thủy mong mỏi con mình được sống khỏe mạnh, vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa chứ không phải cuộc sống ở viện suốt ngày như hiện tại.

"Thời điểm con được 3 ngày tuổi, bác sĩ có nói với tôi não của con có vấn đề nên cũng được tiến hành theo dõi từ đó. Lúc bấy giờ, tôi vẫn mong đó chỉ là phỏng đoán của bác sĩ, nhưng đến tháng 5.2022, sau khi đưa con chụp cộng hưởng từ tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì có kết quả chính xác con bị bại não, tôi như chết lặng" - chị Thủy rơi nước mắt kể.

Nhật Minh - em bé kháu khỉnh không may bị mắc bệnh bại não. Ảnh: Lương Hà

Sau đó, để tiện cho việc điều trị bệnh, gia đình chị Thủy đã đưa cháu Minh lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ nói bé cần được xếp lịch mổ nếu gia đình có đủ kinh phí. Do gia đình không thể lo được số tiền gần 50 triệu đồng, cháu Minh đã được chuyển về tuyến dưới tiếp tục điều trị với phác đồ vật lý trị liệu/phục hồi chức năng về nhận thức và vận động tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình.

Được biết, gia đình chị Thủy có hoàn cảnh khó khăn, chồng chị là anh Đỗ Ngọc Quảng (sinh năm 1991) làm công nhân tại Nhà máy Sợi Hoàng Tuấn (ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Anh Quảng là lao động chính mang lại thu nhập, lo chi tiêu cho cả gia đình, trong đó còn có hai con nhỏ đang tuổi ăn học.

"Để có tiền điều trị của con ngay từ những ngày đầu, hai vợ chồng tôi đã phải vay mượn khắp nơi. Vì thời điểm phát hiện bé Minh bị bệnh, cũng là lúc tôi nghỉ làm công nhân, hai mẹ con ở viện 28 ngày/tháng. Ngoài tiền điều trị phác đồ cho con hàng tháng ở tuyến tỉnh, hai tháng tôi đưa cháu lên bệnh viện tuyến trên khám sức khỏe định kỳ một lần.

Suốt từ năm ngoái đến giờ, cứ như vậy nên vợ chồng tôi chẳng biết xoay đâu cho đủ tiền để tiến hành làm phẫu thuật cho con. Bây giờ ai cho tôi vay nặng lãi để cứu con thì vợ chồng tôi cũng xin chấp nhận, chỉ cần con được sống" - vừa nói, chị Thủy vừa khóc nấc.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Trí Định - Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư) cho biết: "Gia cảnh gia đình anh Quảng, chị Thủy thuộc diện khó khăn trên địa bàn. Để hỗ trợ gia đình, khoảng tháng 7 năm 2022, chính quyền địa phương đã làm thủ tục để cháu Minh con trai anh Quảng được nhận hỗ trợ. Đến giờ số tiền hỗ trợ được khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng, phần nào đỡ tiền thuốc men hàng tháng cho cháu bé".

Trước đó, để giúp đỡ hoàn cảnh cháu Minh, ngày 21.10, Nhóm Thiện nguyện Sống sẻ chia đã đến trao số tiền 19,9 triệu đồng cho cháu Minh tại nhà riêng ở thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23064 - xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ chị Phạm Thị Thủy, ở thôn Đức Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; số điện thoại 098 4006 485; số tài khoản 0984006485 - Ngân hàng MBbank, Chủ tài khoản Phạm Thị Thủy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn