MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hoa mất để lại 2 đứa con thơ còn quá nhỏ. Ảnh: Hà Linh.

LD 23065: Đau xót 2 chị em dâu bị lũ cuốn, bỏ lại con thơ ngơ ngác khóc mẹ

TRẦN TUẤN LDO | 08/11/2023 11:17

Trên đường đi làm thuê về, 2 chị em dâu ở xã Hà Linh (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) không may bị lũ cuốn tử vong, để lại những đứa con thơ ngơ ngác từ nay mãi mất mẹ.

Là 2 chị em dâu, hoàn cảnh gia đình đều khó khăn nên hàng ngày chị Tống Thị Trang (33 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi) cùng trú thôn 12, xã Hà Linh thường đi làm thuê, làm mướn để kiếm tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Như thường lệ sáng ngày 30.10 hai chị em dâu dậy sớm chở nhau đi làm thuê cho một trang trại chăn nuôi gà trong xã, đến gần trưa thì cùng về để lo cơm trưa cho các con đi học về ăn.

Do mưa lớn, nước lũ đổ về nhanh nên khi 2 chị về ngang suối Bánh Rán ở thôn 12, xã Hà Linh không may cả hai cùng bị nước lũ cuốn. Thi thể chị Tống Thị Trang sau đó ít giờ thì tìm thấy, còn thi thể chị Hoa phải đến 4 ngày sau mới tìm thấy.

Chị Hoa mất để lại 2 con thơ là cháu Đặng Ngọc Hà (7 tuổi) và Đặng Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) khóc suốt ngày đêm đòi mẹ. Trong giấc ngủ chập chờn, các cháu vẫn không thôi gọi mẹ.

Gia đình chị Hoa thuộc diện hộ nghèo của xã Hà Linh, kinh tế của gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng và làm thuê làm mướn của 2 vợ chồng để nuôi con ăn học.

Ngôi nhà gỗ trống hoác, không có đồ đạc gì đáng giá của gia đình chị Hoa. Ảnh: Hà Linh.

Anh Đặng Quốc Phượng, chồng chị Hoa, buồn bã chia sẻ: "Tôi sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau nên vợ rất vất vả, vừa lo làm thuê làm mướn vừa làm việc nhà chăm con ăn học. Nay vợ mất, 3 bố con tôi đau xót lắm, gia đình đã khó khăn nay càng vất vả hơn rất nhiều”.

Anh Phượng chia sẻ thêm, bố anh rời bỏ gia đình để lập hạnh phúc mới ở miền Nam. Một mình mẹ khổ cực chăm sóc, nuôi anh và anh trai khôn lớn, lập gia đình. Nay cả vợ và chị dâu đều không còn, để lại nỗi đau thương, mất mát quá lớn...

Chị Tống Thị Trang tử vong để lại 3 con thơ gồm Đặng Tống Khánh Dương (12 tuổi), Đặng Tống Khánh Vũ (9 tuổi) và Đặng Tống Ngọc Anh (8 tuổi).

Chị Trang mất để lại 3 đứa con còn nhỏ dại. Ảnh: Hà Linh.

Từ ngày chị Trang mất, 4 bố con anh Đặng Đình Long (37 tuổi) thất thần, rũ rượi. Gia đình anh Long cũng thuộc diện hộ nghèo, từ nay mất đi người vợ siêng năng, chịu thương chịu khó, bố con anh mất đi điểm tựa, tình thương rất lớn trong gia đình nên hụt hẫng vô cùng.

“Nghĩ đến cảnh vợ đi làm vất vả từ sáng sớm, trưa trên đường về nhà mang theo bụng đói ra đi mãi... tôi đau lòng lắm” - anh Long ứa nước mắt.

Từ ngày mất đi hai con dâu, người mẹ chồng là bà Trần Thị Hoa (62 tuổi) quá đau buồn nên không gượng dậy nổi.

Ông Bùi Ngọc Du - Chủ tịch UBND xã Hà Linh - cho biết, hoàn cảnh của gia đình 2 chị em dâu Tống Thị Trang và Nguyễn Thị Hoa đều rất khó khăn. Các chị mất đi gia đình sẽ càng khó khăn hơn gấp bội. Mong rằng hoàn cảnh của họ sẽ nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để dần vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23065 - gia đình chị Tống Thị Trang và Nguyễn Thị Hoa xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ gửi trực tiếp cho anh Đặng Quốc Phượng - chồng chị Hoa, trú thôn 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh theo số điện thoại: 0827.407.028.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn