MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Hùng kể lại câu chuyện thương tâm của gia đình mình với phóng viên Báo Lao Động. Ảnh: Hà Anh

LD 23072: Mất mẹ, 2 con thơ đói khổ bơ vơ

Hà Anh - Quỳnh Chi LDO | 17/11/2023 09:29

Từ ngày mất mẹ, bố sức yếu, hai đứa trẻ như cây cỏ mọc hoang, tha thẩn chơi với nhau, trời giá rét nhưng các cháu đi chân trần...

Đó là tình cảnh thương tâm của hai chị em cháu Nguyễn Phương Anh (sinh năm 2019) và Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2022) - con ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1970, trú tại Cụm 1, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội).

Tối 14.11, chúng tôi tới bãi bồi Bồng Bá, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng - nơi 3 bố con ông Nguyễn Văn Hùng đang sinh sống.

Gió đầu đông thổi hơi lạnh từ sông Hồng vào chiếc lán xập xệ, toang hoác khiến cho người ngồi bên trong co ro, ớn lạnh.

Ôm đứa con gái mới 17 tháng tuổi vào lòng, ông Hùng kể lại sự việc kinh hoàng ập tới gia đình ông.

Trong quá trình canh tác tại bãi Bồng Bá, xã Hồng Hà, vợ chồng ông Hùng có xảy ra mâu thuẫn với một số người. Chiều 2.3.2023, ông Hùng và vợ là bà Lương Thị Tụ (sinh năm 1988) bị ông Nguyễn Văn H. (cụm 8, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) đánh. Sau khi vợ chồng ông Hùng thông báo, Công an xã Hồng Hà xuống hiện trường thu hồi tang vật, lấy lời khai các bên...

“Khoảng 17h30 chiều 3.3, ông H. đến nhà tôi. Vào nhà, H. dùng cờ lê vụt vào đầu tôi. Vợ tôi ôm 2 đứa con vào lán rồi chạy ra cứu chồng. Hai vợ chồng tôi vừa giằng co với H., vừa kêu cứu. Thấy bố mẹ gào khóc, 2 đứa nhỏ chạy lại gần chỗ H. và vợ chồng tôi. Sợ các con bị đánh, tôi ôm hai con chạy vào trong nhà. Khi tôi quay ra thì thấy vợ tôi đang bị H. đánh, dùng cờ lê đập vào đầu, vào mặt...

Thấy tôi van xin, hàng xóm cũng chạy sang can ngăn nên H. dừng lại và bỏ đi. Khi đó, vợ tôi đã không còn cử động. Tôi đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa huyện để cấp cứu nhưng bác sĩ thông báo vợ tôi đã tử vong ngoại viện” - ông Hùng kể lại câu chuyện thương tâm.

Mất mẹ, hai đứa trẻ tha thẩn chơi với nhau. Ảnh: Hà Anh

Từ ngày vợ mất, ông Hùng và 2 con nhỏ dại thui thủi sống trong cái lán thiếu hơi ấm gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình ông Hùng, bà Nguyễn Thị Thắng (60 tuổi, cụm 2 thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) thường xuyên qua trông 2 đứa nhỏ khi ông Hùng bận việc.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình ông Hùng, bà Thắng thường xuyên sang trông nom 2 đứa trẻ mất mẹ. Ảnh: Hà Anh

“Từ khi mẹ mất, bố đau buồn nên không thể chăm sóc tốt cho con, nhất là việc ăn uống, nên hai đứa cứ ốm đau quặt quẹo, tự tha thẩn chơi với nhau… Ai chứng kiến cảnh đó đều thương cảm. Tôi thường xuyên giúp ông Hùng đưa đón các cháu từ trường mầm non về nhà và cho chúng ăn” - bà Thắng chia sẻ.

Vừa kể hoàn cảnh bi đát của gia đình ông Hùng, bà Thắng vừa ôm đứa bé 17 tháng tuổi vào lòng, chỉ lên mái tóc lởm chởm, đượm buồn nói: “Mẹ mất, không người chăm sóc, dỗ dành, hai đứa tha thẩn chơi với nhau, thích gì làm nấy, con chị vừa cầm kéo “làm đẹp” cho em, khiến mái tóc nham nhở như thế này đây...”.

Bà Thắng cho biết, bà rất lo cho 2 đứa trẻ bởi dịch sốt xuất huyết đang hoành hành, trong khi đó nơi ở của 3 bố con ông Hùng rất xập xệ, ruồi, muỗi bay đầy…

Thiếu mẹ, hai cháu bơ vơ, đói khổ. Ảnh: Hà Anh

Vợ chết để lại hai con nhỏ, cao tuổi, sức khoẻ, tinh thần ngày càng giảm sút nên hoàn cảnh gia đình ông Hùng hết sức khó khăn. Ông Hùng đã làm đơn xin hưởng trợ cấp gia đình có hoàn cảnh khó khăn gửi chính quyền địa phương, nhưng chưa được giải quyết.

“Cuộc sống của tôi giờ đây gặp muôn vàn khó khăn, do đó tôi đã làm đơn gửi các cấp chính quyền xem xét giúp đỡ tôi được hưởng trợ cấp xã hội, để hai con tôi được có cơm ăn, áo mặc, được học hành như bao đứa trẻ khác” - ông Nguyễn Văn Hùng rơm rớm nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Hồng Hà xác nhận, trên địa bàn có xảy ra sự việc thương tâm, người tử vong, kẻ bị giam, hiện Công an Thành phố Hà Nội đang điều tra làm rõ.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hồng Hà đã cử đoàn công tác tới động viên, chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Văn Hùng. Đồng thời, UBND xã chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể trực thuộc gần gũi, ghi nhận nguyện vọng của gia đình để kịp thời hỗ trợ bố con ông Hùng vì các cháu còn quá nhỏ” - ông Nguyễn Mạnh Hà cho hay.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23072 - gia đình ông Nguyễn Văn Hùng xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hùng - Cụm 1, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, số điện thoại: 0903268660, số tài khoản: 1227040426558 - Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex (PGBANK), chủ tài khoản: Nguyễn Văn Hùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn