MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hiểu vừa chăm sóc chồng vừa lo toan hết mọi công việc trong nhà. Ảnh: NVCC

LD 23076: Vợ gánh gồng nuôi chồng nằm liệt giường và 2 con nhỏ

NGUYÊN ANH LDO | 24/11/2023 09:49

Từ khi chồng không may gặp sự cố bị bồn nước sập đè trúng, nằm liệt giường, cả gia đình rơi vào bế tắc, chị Nguyễn Thị Hiểu thay chồng gánh vác mọi nhọc nhằn, lo toan cuộc sống.

Hơn 2 năm trước, anh Trần Văn Hậu (41 tuổi, ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành) đã gặp tai nạn đáng tiếc. Do nhà tắm cũ kĩ, xuống cấp, bồn nước sập xuống đè trúng người khiến anh Hậu gãy 3 xương sườn, đốt sống lưng tê liệt, dập tủy.

Sau hơn 2 tháng điều trị ở TP Hồ Chí Minh, cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nhưng bệnh tình anh Hậu trở nặng, nằm một chỗ lâu khiến người anh bị loét, vết loét càng lớn hơn từng ngày vì biến chứng bệnh tiểu đường. 2 vợ chồng lại gánh gồng nhau lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Khó khăn chồng chất vì điều trị dài ngày gia đình không còn tiền. Trước đó, dù trong tuổi lao động nhưng anh Hậu không tham gia mua BHYT nên khi điều trị đã hao tốn rất nhiều tiền. Nợ mới dồn thêm nợ cũ, con số lên tới cả trăm triệu đồng, tình cảnh đã khó lại càng khó hơn. Chị Hiểu cũng vay mượn khắp nơi để chữa trị cho chồng nhưng vẫn chưa khỏi.

Chị Nguyễn Thị Hiểu nghẹn ngào tâm sự, vì hoàn cảnh vốn nghèo nên trước đó, vợ chồng đưa con đi làm ăn xa, ngày trở về nhà cũ chưa được bao lâu thì sự cố ập đến. Chị Hiểu vẫn chưa hết bàng hoàng, hụt hẫng vì chồng mình từ một người đàn ông khỏe mạnh, gánh vác chuyện kinh tế gia đình, giờ đây chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Bao nặng nhọc, nỗi lo mưu sinh đổ hết lên vai người vợ, anh Hậu ngậm ngùi, bất lực. Ngôi nhà cũ đã qua 14 năm xây cất cũng xuống cấp, bức vách đã rạn nứt nhiều chỗ, hầu như các trụ sắt đều làm bằng tiền chế (do anh Hậu tự thi công) nên cả nhà rất lo lắng chuyện mưa gió làm sập nhà.

Anh Hậu trải lòng: “Nếu có tiền, tôi muốn dùng cất lại nhà cửa lành lặn cho vợ con ở, chứ không muốn tiêu tốn thêm tiền chữa trị cho mình nữa. Vợ con đã khổ quá rồi, mình làm chồng không lo được, lại còn là gánh nặng gia đình, thấy bứt rứt lắm”.

Chị Hiểu đến với anh Hậu sau một lần đò. Đứa con trai 17 tuổi vì thấy cha bị tai nạn, nhà quá khó khăn nên đành bỏ học mà theo ghe cát kiếm tiền phụ giúp mẹ. Con gái út sinh năm 2014 đang chuẩn bị vào học lớp 4. Để có tiền lo cho chồng và cuộc sống gia đình, chị Hiểu tranh thủ cơm nước, nhà cửa xong là nhận vé số đi bán dạo. Tiền lời hôm nào nhiều lắm cũng chỉ hơn 100.000 đồng.

Ông Huỳnh Văn Hên - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành cho biết: “Hằng tháng, nhà chị Hiểu có nhận số tiền trợ cấp xã hội hơn 1 triệu đồng nhưng với gia cảnh hiện giờ thì không thấm vào đâu. Gia đình khó khăn lại nuôi con ăn học, chồng bệnh như vậy, chị Hiểu phải đi bán vé số kiếm thêm. Rất mong các mạnh thường quân gần xa hỗ trợ cho gia đình chị Hiểu để có số tiền sửa lại nhà cửa, có chỗ ở an toàn vì nhà đã xuống cấp. Cũng mong anh Hậu có tiền chữa trị, giảm bớt bệnh tật hiện nay”.

Giờ đây, chị Hiểu vừa là cha vừa là mẹ, là trụ cột lo toan cho cả gia đình. “Đứa con thơ vẫn còn tương lai dài phía trước nên dù có bao nhiêu bất hạnh ập xuống tôi cũng phải tự mình cố gắng đứng vững để còn làm điểm tựa cho chồng, con”, chị Hiểu bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ xin ủng hộ qua mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Hiểu, ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, số điện thoại: 094 2 251 732.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn