MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh trước và sau 3 tháng nữ sinh lớp 8 mắc bệnh ung thư xương. Ảnh: Thu Thuỷ

LD 23080: Nữ sinh lớp 8 mắc ung thư xương và ước mơ có đôi chân lành lặn

Thu Thuỷ LDO | 07/12/2023 13:59

Nhìn bức ảnh của nữ sinh lớp 8 người dân tộc Lào ở Lai Châu trước khi mắc ung thư xương, thật khó để tin bây giờ em lại tàn tạ đến như vậy…

Nữ sinh trong tình cảnh trớ trêu ấy là Lò Thị Hồng Thu (SN 2009, quê ở Bản Nặm So, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Em Thu là người dân tộc Lào - một trong những dân tộc ít người ở Tây Bắc, chiếm hơn 1% dân số toàn tỉnh Lai Châu.

Chị Lò Thị May (38 tuổi, mẹ Thu) kể chuyện, vài tháng trước Thu kêu đau chân, sốt cao. Nhà nghèo nên chị chỉ lấy lá rừng về đắp cho con. Đến khi bệnh tình con trở nặng, cơn đau xuất hiện dồn dập, chị mới vội vã đưa con gái đi bệnh viện.

“Bệnh viện tỉnh chẩn đoán cháu Thu mắc ung thư xương nên lập tức chuyển xuống Hà Nội điều trị”, chị May kể lại.

Nhớ những ngày đầu ở đất Thủ đô đắt đỏ, mẹ con chị May bữa nào cũng xếp hàng mỏi chân để chờ suất cơm, hộp cháo từ thiện. Hôm nào ra muộn không kịp nhận, người mẹ chỉ mua một phần ăn cho con gái, còn mình nhịn cho qua bữa.

Người mẹ nhiều đêm mất ngủ, lo về tương lai của con gái. Ảnh: Thu Thuỷ

Hơn một tháng triền miên cùng con nơi bệnh viện, vay mượn được đồng nào, người mẹ tội nghiệp đều để dành để chữa trị cho con.

“Bác sĩ bảo, truyền xong hóa chất sẽ phẫu thuật, nếu có tiền sẽ ghép xương, nếu không thì phải cưa chân. Gia đình tôi nghèo khó, cũng chẳng biết phải vay ở đâu hàng trăm triệu…", người phụ nữ ôm mặt bật khóc.

Nằm co quắp trên giường bệnh, mái đầu nữ sinh lớp 8 trọc lóc chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc, gương mặt u buồn với làn da xanh tái, Thu tâm sự muốn được khỏi bệnh để về đi học và chơi đùa cùng các bạn.

“Cháu không dám nghĩ đến cảnh, một ngày thức dậy và nhận ra mình đã mất một bên chân. Cháu rất sợ…”, Thu buồn rầu tâm sự.

Trải qua 4 đợt truyền hoá chất, em Lò Thị Hồng Thu sụt 10kg so với lúc khoẻ mạnh. Ảnh: Thu Thuỷ

Được biết, vợ chồng chị May có 3 người con, thuộc hộ nghèo, gia cảnh túng thiếu. Chồng chị là anh Lò Văn Đôi (38 tuổi) không biết chữ nên chủ yếu làm nương rẫy ở nhà.

“Ban đầu, bố cháu cũng đi xoay sở khắp nơi lấy tiền gửi xuống cho con chạy chữa bệnh. Nhưng đến bây giờ thì bất lực rồi, chẳng ai cho mình vay mượn nữa”, chị May tiếp chuyện.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Phan Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị May khiến ai cũng thương cảm. Cháu Thu mắc bệnh hiểm nghèo nhưng là một trong những tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong học tập ở địa phương.

Với thu nhập của cả nhà chỉ trông chờ vào mảnh đồi cằn cỗi trồng chè, quả thật để có tiền phẫu thuật cho cháu Thu là điều rất khó. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để cháu Thu có cơ hội đi trên chính đôi chân của mình”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23080 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR để ủng hộ. Xin cảm ơn!

Liên hệ trực tiếp đến chị Lò Thị May - mẹ cháu Thu, trú Bản Nặm So, xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Điện thoại: 0348.248.677

Hiện cháu Lò Thị Hồng Thu đang điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn