MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Thạch chỉ mong ước cho 2 cháu được ăn học đến nơi đến chốn. Ảnh: Xuân Nhi

LD 23083: Bà ngoại 72 tuổi nhặt ve chai nuôi 2 cháu bệnh tật, mồ côi

NGUYÊN ANH LDO | 10/12/2023 10:52

Ở tuổi xế chiều nhưng bà Thạch vẫn phải đi nhặt ve chai, kiếm từng đồng tiền nuôi 2 đứa cháu nhỏ học lớp 4 mồ côi mẹ, trong khi cha đã bỏ đi tìm hạnh phúc mới.

Nhà nghèo lại sớm chịu cảnh góa chồng nên bà Nguyễn Thị Thạch (72 tuổi) cư ngụ tại ấp Ba Biển A, xã Nam Yên, An Biên phải một mình tần tảo nuôi 2 con khôn lớn. Chưa lúc nào được nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già thì tạo hóa lại lấy đi người con trai lớn của bà Thạch khi chỉ mới 30 tuổi đời. Rồi nghịch cảnh lại tiếp tục ập tới khi 5 năm trước, cô con gái út cũng sớm bỏ lại mẹ già đơn độc vì căn bệnh tim.

Người mẹ già khóc cạn nước mắt lần lượt tiễn 2 đứa con ra đi và lại đau đáu về tương lai 2 đứa cháu nhỏ sớm mất mẹ. Dù đã lớn tuổi, không còn sức khỏe để lao động, thế nhưng, bà Thạch vẫn gắng gượng đi nhặt ve chai mỗi ngày để kiếm tiền nuôi cháu ăn học.

Vừa làm bà, vừa làm mẹ của 2 đứa cháu, gánh nặng này không thể chia sẻ cùng ai nên sức khỏe bà ngày càng suy yếu.

Cháu Bùi Văn Lành (sinh năm 2011) lớn hơn em trai Bùi Văn Kiên 2 tuổi nhưng do mắc bệnh tim bẩm sinh phải phẫu thuật 2 lần nên sức khỏe yếu, gián đoạn việc học 2 năm. Hiện tại, 2 anh em cùng học chung lớp 4, trường Tiểu học Nam Yên 1.

Cháu Bùi Văn Kiên tâm sự: “Con thương bà ngoại lắm, bà ngoại cực khổ lo cho tụi con. Bà già yếu bệnh hoài mà vẫn ráng kiếm tiền cho anh em con ăn học. Con chỉ biết phụ giúp bà và cố gắng học giỏi để bà vui”.

Bà Thạch dù đã lớn tuổi vẫn phải một mình lo hết gánh nặng gia đình. Ảnh: Xuân Nhi

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Trưởng ấp Ba Biển A, xã Nam Yên, huyện An Biên cho biết: Bà Thạch được xét là hộ nghèo neo đơn. Cái đáng giá nhất cũng là điểm tựa duy nhất của gia đình chính là ngôi nhà được chính quyền vận động các mạnh thường quân xây dựng và sửa chữa cùng số tiền trợ cấp xã hội 500.000 đồng mỗi tháng.

“Công việc nhặt ve chai bán kiếm được ít ỏi không thấm vào đâu với chi phí sinh hoạt của 3 bà cháu. Chính quyền địa phương cũng quan tâm hỗ trợ, nhà trường và hàng xóm giúp đỡ phần nào nhưng cũng chỉ tạm đủ để 3 bà cháu sống qua ngày”, ông Nam nói.

“Dù nghèo khổ đến đâu, tôi cũng ráng làm để lo cho cháu, lo được đến đâu thì hay đến đó vậy vì sức tôi cũng có hạn. Tôi già rồi không mong gì cho mình, chỉ mong ước sao 2 đứa cháu có tiền được ăn học đàng hoàng, mai mốt có cuộc sống tốt đẹp hơn”, bà Thạch nghẹn ngào.

Thầy Nguyễn Văn Cường, Giáo viên tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Nam Yên 1 cho biết: Lành và Kiên có hộ khẩu bên nhà nội, không chung khẩu hộ nghèo với bà ngoại nên không được chính sách miễn giảm học phí cũng như thẻ BHYT của hộ nghèo.

Thầy Cường trăn trở: “Phía trước là cả chặng đường dài, càng lên các cấp học cao thì cần nhiều đến các chi phí học tập. Nhà trường và gia đình rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng xã hội để các em tiếp tục được cắp sách đến trường, để có tương lai tốt đẹp hơn”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23083 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Thạch, ấp Ba Biển A, xã Nam Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại: 0832 679 800 (gặp thầy Nguyễn Văn Cường – Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Nam Yên 1, huyện An Biên).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn