MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hằng ngày mẹ em Diễm phải bỏ việc đi làm công nhân để ở nhà cận kề chăm sóc. Ảnh: NVCC

LD 23084: Xót xa bé gái 11 tuổi bị ung thư xương với 14 lần hoá trị

PHƯƠNG ANH LDO | 12/12/2023 09:35

Mới 11 tuổi, bé gái Đoàn Huỳnh Thúy Diễm (ở xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) mang trong mình căn bệnh ung thư xương không thể đi đứng hay tự sinh hoạt cá nhân. Mẹ em phải nghỉ làm công nhân để ở nhà chăm sóc, còn cha thì ai thuê gì làm nấy để có tiền chạy chữa cho con.

Vốn là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn và học giỏi, Đoàn Huỳnh Thúy Diễm từng ước mơ sau này sẽ có được một nghề nghiệp ổn định để lo cho bà nội và cha mẹ. Thế nhưng, niềm vui vào lớp 6 chưa kịp trọn vẹn thì bệnh tật ập xuống khi em chỉ vừa tròn 11 tuổi.

Hơn 6 tháng trước, em bị trượt ngã trẹo cổ chân. Cứ nghĩ là bị bong gân bình thường nhưng sau mấy ngày chân sưng phù không đi đứng được. Sau khi nhập viện thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bị ung thư xương.

Theo chỉ định, em phải vào 14 lần hóa chất, sau đó sẽ theo dõi và điều trị theo phác đồ tiếp theo. Chi phí cho mỗi lần nhập viện hơn 7 triệu đồng.

Em Đoàn Huỳnh Thúy Diễm đang ngày đêm chịu đựng sự đau đớn từ căn bệnh ung thư xương. Ảnh: NVCC

Chị Huỳnh Kim Loan - mẹ của bé Diễm - cho biết: Diễm là con gái duy nhất của gia đình. Do bệnh tình của Diễm khá nặng, em không thể đi đứng hay tự sinh hoạt cá nhân, hơn 6 tháng nay chị phải nghỉ việc làm công nhân để ở nhà cận kề chăm sóc con.

“Hiện giờ mọi chi phí sinh hoạt, thuốc men cho Diễm chỉ trông chờ vào số tiền làm công ít ỏi của chồng tôi. Nhiều đêm nhìn con bệnh tật đau đớn, vợ chồng tôi càng thêm đau xót”, chị Loan nghẹn ngào nói.

Anh Đoàn Văn Thơm - cha của bé Diễm - tâm sự: Nhà có 1.000m2 đất, chúng tôi cầm cố để có tiền chữa bệnh cho con. Cứ cách 2 tuần phải nhập viện điều trị, tiền vì thế cũng vơi dần rồi cạn kiệt. Đến nay gia đình gần như không còn khả năng xoay sở được nữa. Cả tuần nay Diễm phải về nhà nằm chịu đựng.

“Nhìn cảnh con nằm quằn quại với bệnh tật, tóc rụng hết, chúng tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong”, anh Thơm buồn rầu nói.

Ngoài xoay sở điều trị bệnh cho con, anh Thơm và chị Loan còn phải chăm sóc mẹ già 73 tuổi thường hay ốm yếu. Hiện nay gia đình gần như phải sống vào sự đùm bọc của bà con lối xóm.

Bà Trần Diễm Xương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Hương - cho biết, hoàn cảnh của bé Diễm rất khó khăn. Mong rằng với tình yêu thương cùng sự giúp đỡ về vật chất của cộng đồng sẽ phần nào giúp em vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD23084 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc vui lòng quét mã QR sau. Xin cảm ơn!

Liên hệ trực tiếp: Chị Huỳnh Kim Loan (mẹ bé Diễm), Ấp Mỹ An, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại: 0364.730.732.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn