MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 cha con ông Chẩy ở trong ngôi nhà nhỏ đã xuống cấp. Ảnh: Xuân Nhi

LD 23089: Cha già 73 tuổi mỗi ngày chỉ dám ăn 1 lần, mưu sinh nuôi con trai bệnh tật

NGUYÊN ANH LDO | 19/12/2023 17:46

Ở tuổi 73, người cha già vẫn chưa thể an dưỡng bên con cháu mà ngược lại vợ chồng ông phải vất vả ngược xuôi góp nhặt từng đồng để lo cho cuộc sống, chăm sóc người con trai bị bệnh.

Cùng cán bộ đoàn của khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành (Kiên Giang) đến thăm nhà ông Thái Chẩy, ai nấy đều xót xa vì đến nơi ở lành lặn mà người cha già cũng chưa có được, nói gì đến chuyện hưởng an nhàn tuổi già.

Tuổi già phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền và người con trai bị bệnh cũng không có tiền điều trị, ông Chẩy dường như đã khóc cạn nỗi đau cuộc đời mình. Ông vẫn nói đùa với chúng tôi “ăn nhiều tốn gạo nhiều nên thôi ăn ít cũng được” khiến ai nghe cũng phải ngậm ngùi.

Nay đau mai ốm, nhà khó khăn nên ông Chẩy chỉ ăn uống qua loa, mỗi ngày 1 bữa vào khoảng 3 đến 4 giờ chiều.

Dù đã cố gắng lao động, làm lụng vất vả nhưng vẫn không đủ trang trải cho gia đình. Cũng vì hoàn cảnh nghèo khó, vợ chồng ông chỉ dám sinh 1 người con trai nhưng từ ngày con chào đời, sức khỏe đã không bình thường như bao đứa trẻ nhỏ. Vậy là vợ chồng già vừa vất vả lo cái ăn, vừa tất bật để lo bệnh tình của con.

Anh Thái Thanh Phong mang bệnh trong người nên không thể làm việc nặng nhọc. Ảnh: Xuân Nhi

Anh Thái Thanh Phong – con ông Chẩy đã 31 tuổi, trông bề ngoài cao to, khỏe mạnh nhưng mang trong người căn bệnh thần kinh tọa, huyết áp cao, thỉnh thoảng chóng mặt, mệt mỏi... nên chẳng thể làm được việc nặng nhọc.

Anh Phong chỉ có thể phụ giúp cha mẹ già bằng công việc chạy xe honda ôm hay làm việc nhà. Hôm nào may mắn lắm thì cũng kiếm được hơn trăm ngàn đồng, có hôm không 1 xu dính túi. Thỉnh thoảng, xe hư hỏng phải xin tạm tiền mẹ làm ở xa gửi về để sửa.

“Tôi không dám mơ ước cho mình một mối tình nào vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ tuổi cao, bản thân lại bệnh tật triền miên. Tôi thấy mình chưa tròn chữ hiếu vì là con trai nhưng không lo được cho cha mẹ, ngược lại còn làm gánh nặng thêm cho gia đình. Đến tuổi này mà cha mẹ còn khổ cực đi làm lo cho tôi, thương cha thương mẹ nhưng đành bất lực”, anh Phong nói.

Không có tiền mua thuốc tây, anh Phong chỉ có thể uống thuốc nam cầm chừng theo lời chỉ dẫn dân gian cho đỡ tốn kém.

Ông Chẩy kể, vợ ông là bà Bùi Ngọc Đẹp (61 tuổi) cũng rời quê đến nhà người quen ở tỉnh Đồng Tháp phụ giúp việc nhà. Tiền lương mỗi tháng, bà gửi về 2 triệu đồng phụ chồng lo sinh hoạt phí. Bản thân ông Chẩy tuy già yếu nhưng cũng cố gắng đi chạy xe honda ôm để có tiền thêm nhưng điều kiện sức khỏe lại không cho phép ông dãi nắng dầm mưa, phơi sương gió trên đường như người đủ sức khỏe.

Ông Lưu Hồng Hên, Tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản số 5, khu phố Minh Phú cho biết: Hoàn cảnh ông Chẩy hiện rất khó khăn, rất cần được trợ giúp. Địa phương quan tâm hỗ trợ nhưng cũng không đáng là bao, rất mong nhận được nhiều tấm lòng chia sẻ giúp cho gia đình ông Chẩy.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Phượng, Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu phố Minh Phú chia sẻ: “Ngôi nhà hiện tại mà gia đình ông Chẩy sống cũng được mạnh thường quân cất cho cách đây 6 năm, giờ nhà đã xuống cấp, nền nhà thấp, mùa mưa thì ngập nước, mưa gió là dột và cũng rất sợ sập. Địa phương cũng mong được những tấm lòng hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ cho ông Chẩy giảm bớt khó khăn”.

Chia sẻ về ước muốn của mình, ông Chẩy tha thiết: “Ở cái tuổi cũng gần đất xa trời, tôi chẳng mơ ước gì ngoài 1 mái ấm lành lặn cho con trai sinh sống, có tiền chữa bệnh cho con vì tương lai của nó cũng còn dài”.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23089 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến ông Thái Chẩy, khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại: 038.3732814 (gặp chị Nguyễn Thị Tuyết Phượng - Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu phố Minh Phú).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn