MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoàn cảnh chị Hạnh hiện tại rất khó khăn, rất cần được trợ giúp để chị đi sinh con. Ảnh: Xuân Nhi

LD 23090: Mẹ trẻ làm phụ hồ một mình nuôi con, sắp sinh nở chỉ có vỏn vẹn 500.000 đồng

NGUYÊN ANH LDO | 26/12/2023 10:36

Chỉ vài ngày nữa là đến ngày dự sinh, thế nhưng hành trang chuẩn bị đi sinh nở của chị Hạnh chỉ là một ít đồ trẻ con được mọi người cho và 500.000 đồng chị chắt chiu, dành dụm từng ngày.

Bước vào ngôi nhà lá nhỏ thiếu trước hụt sau của gia đình chị Hứa Thị Mỹ Hạnh ở ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành (Kiên Giang) ai nấy đều không khỏi xót xa. Bụng mang dạ chửa, chị Hạnh không được nghỉ ngơi như những người phụ nữ mang thai khác. Cuộc sống mỗi ngày của chị đều rất khó khăn để lo từng bữa cơm chứ đừng nói đến một món ăn ngon bồi bổ.

Hơn 5 tháng qua, kể từ ngày chị Hạnh và chồng ra tòa ly hôn, chị cùng đứa con gái nhỏ 7 tuổi nương nhờ nhà mẹ đẻ chờ ngày sinh nở. Thế nhưng, hoàn cảnh bà Thị Xiêm (mẹ chị Hạnh) cũng đâu khá gì hơn.

Bà Thị Xiêm nghẹn ngào kể: “Trước đây, vợ chồng nó chủ yếu sống trọ, đi làm phụ hồ rồi gửi tiền về phụ tôi lo cho 2 con nhỏ. Nhưng kể từ ngày vợ chồng ly hôn, nó vẫn cố gắng làm lụng kiếm tiền gửi về nhà. Bụng nó mỗi ngày một lớn không thể làm nổi nữa nên tôi bảo con gái dọn về ở hẳn cùng mình. Thấy thương con quá, nhiều đêm không ngủ được nhưng biết làm sao hơn”.

Biết làm sao hơn khi người mẹ già gần 60 tuổi cũng bệnh tật triền miên không thể làm gì nặng nhọc. Sinh hoạt phí đều trông vào người con trai út làm nghề phụ hồ sống chung với bà Xiêm.

Mẹ con, bà cháu chia nhau bữa rau bữa cháo, khó khăn chồng chất nhưng bà Xiêm không thể bỏ mặc con gái cũng như chính chị Hạnh cũng không nỡ bỏ đi đứa con máu mủ của mình.

Lận đận tình duyên ở tuổi 32, chị Hạnh bụng mang dạ chửa mưu sinh. Chị Hạnh trải lòng: “Sau 2 tháng ly hôn, tôi mới phát hiện mình có thai, gia đình bên chồng và chồng đều phủ nhận đứa con trong bụng. Dù rất buồn, tủi phận nhưng tôi không thể bỏ đứa bé mà vẫn cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi con”.

Đại diện xã đoàn Thạnh Lộc đến thăm gia đình chị Hạnh. Ảnh: Xuân Nhi

Nói về chuyện đi sinh con, chị Hạnh nghẹn ngào trong nước mắt: “Nếu không đủ tiền, tôi cầm tạm chiếc xe máy cũ, vật giá trị duy nhất để đi làm. Đợi sinh xong con cứng cáp hơn thì tôi đi làm phụ hồ hay kiếm việc gì làm rồi chuộc lại xe sau”.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Hạnh và chồng chia nhau mỗi người nuôi một đứa con, bé gái 7 tuổi theo mẹ dường như hiểu chuyện hơn nên rất ngoan, rất thương mẹ và bà. Có lẽ con cái, người thân chính là niềm an ủi, là tài sản giá trị nhất đối với chị Hạnh.

Thấy hoàn cảnh gia đình chị Hạnh khó khăn, chính quyền địa phương đã xem xét, đề xuất hộ cận nghèo cho gia đình. Anh Đinh Chí Công - Bí thư xã đoàn Thạnh Lộc, huyện Châu Thành cho biết: “Địa phương cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình chị Hạnh nhưng hiện tại đã gần ngày sinh rồi, chị Hạnh rất cần được mọi người chung tay giúp sức. Sinh con phải tốn rất nhiều thứ nhưng hoàn cảnh chị lại túng thiếu như vậy, chỉ mong chị được hỗ trợ để vượt cạn, vượt qua cơn khó khăn này”.

Ngày sinh con cận kề, những ngày sắp tới phải đối mặt ra sao, chị Hạnh vẫn chưa biết...

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 23090 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến chị Hứa Thị Mỹ Hạnh, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại: 0522655873.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn