MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Con trai u não nằm liệt một chỗ, mẹ suy thận không tiền điều trị bệnh. Ảnh: Hoàng Lộc

LD 24004: Mẹ suy thận, con trai u não nằm liệt, gia đình đã nghèo càng thêm cùng cực

HOÀNG LỘC LDO | 04/01/2024 11:32

Sau nhiều ngày uống thuốc cầm chừng do không có tiền chữa trị nhức đầu, hoa mắt, anh Nguyễn Thanh Hòa ở huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) bị mù một mắt, nằm liệt một chỗ do căn bệnh u não gây ra...

Tìm đến căn nhà nhỏ ở ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi không khỏi xót xa trước hoàn cảnh của gia đình đã nghèo lại càng thêm khó này. Anh Nguyễn Thanh Hòa bị u não nằm liệt một chỗ, mẹ anh Hòa là bà Nguyễn Thị Hằng (49 tuổi) bị suy thận cũng phải nằm chờ ngày chạy thận theo lịch.

Chị Nguyễn Thị Lời - vợ anh Hòa - cho biết, gia đình thuộc hộ nghèo không ruộng đất, bản thân chị không có việc làm. Chị Lời quanh quẩn ở nhà lo cho mẹ chồng bị suy thận; hàng tuần phải đến Bệnh viện Đa khoa TP Sa Đéc chạy thận 3 lần.

Theo chị Lời, vợ chồng chị có một con 7 tuổi học lớp 1, một bé 4 tuổi chưa dám gửi nhà trẻ do không lo được tiền đóng học phí hằng tháng. Mẹ chồng bị suy thận hơn 3 năm qua, tất cả chi phí trong nhà do cha chồng và chồng lo lắng.

"Một ngày đầu tháng 4.2023, trên đường đi làm phụ hồ về, cha chồng tôi bị tai nạn giao thông không qua khỏi. Từ đó, gánh nặng gia đình phụ thuộc vào thu nhập hằng tháng chưa đến 6 triệu đồng của anh Hoà đi làm thuê ở cây xăng gần nhà. Chưa dừng lại, đầu tháng 6.2023, anh Hòa ngất xỉu tại nhà, được đưa đi cấp cứu thì bác sĩ chuẩn đoán bị u não phải phẫu thuật với chi phí hơn 70 triệu đồng, không tiền chữa trị, gia đình phải vay mượn người thân, hàng xóm...", chị Lời mắt nhòa lệ nói.

Sau ca mổ, do không có tiền, gia đình xin cho anh Hòa về nhà. Anh Hòa phải nằm liệt một chỗ, không tự vệ sinh cá nhân được.

This browser does not support the video element.

Mẹ bị suy thận, con trai u não không có tiền điều trị bệnh. Video: Hoàng Lộc

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - hàng xóm sống cạnh gia đình anh Hòa - cho biết, gia đình anh Hòa thuộc diện hộ nghèo, không ruộng đất. Anh Hòa phải lao động để có thu nhập lo cho mẹ bệnh và 2 con nhỏ nhưng hiện nay nằm liệt một chỗ, gia đình chỉ sống phụ thuộc vào tình thương của xã hội. “Bản thân tôi và những người trong xóm cũng thuộc diện gia đình khó khăn, chỉ giúp được con cá, mớ rau hoặc 1 - 2 kg gạo mà thôi”, bà Mai cho biết thêm.

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Thành Công - Phó Chủ tịch UBND xã Định Hòa - thông tin, toàn xã hiện có 90 hộ nghèo, 100 hộ cận nghèo. Gia đình anh Nguyễn Thanh Hòa thuộc diện hộ nghèo, vừa phẫu thuật u não, phải hiện nằm liệt tại nhà do không có tiền điều trị tiếp.

Theo ông Công, thời gian qua, UBND xã và các ngành, đoàn thể cũng quyên góp vận động hỗ trợ gia đình anh Hòa được gần 10 triệu đồng.

“Theo hồ sơ bệnh án của anh Hòa, bác sĩ tiên lượng khả năng phục hồi thấp. Không có tiền để tiếp tục điều trị đúng theo liệu trình thì khả năng phục hồi sức khỏe của anh sẽ càng thấp hơn”, ông Công cho biết thêm.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24004 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Nguyễn Thanh Hòa, ở xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại: 0907029441.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn