MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Trang (mẹ Trúc Linh) từ quê lên chăm sóc Trúc Linh khi em đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ. Ảnh: Mỹ Ly

LD 24005: Nữ sinh mắc bệnh ung thư máu và ước mơ quay lại giảng đường đại học

MỸ LY LDO | 05/01/2024 09:49

Đã đi hơn nửa chặng đường đại học, em Trương Thị Trúc Linh (sinh viên ngành Thú y, Trường Đại học Cần Thơ) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Tưởng chừng phải bỏ cuộc trước nỗi đau mà căn bệnh này gây ra thì bằng nghị lực, sự kiên trì, cô nữ sinh với dáng người nhỏ bé vẫn khao khát được trở lại giảng đường đại học.

Để có tiền trang trải các sinh hoạt phí tại Cần Thơ, đều đặn mỗi ngày, Trúc Linh đều sáng đi học, tối đi làm. Kể cả những ngày lễ, em cũng không về quê để đi làm thêm. Tuy phải vừa làm vừa học nhưng thành tích học tập của Trúc Linh luôn đạt loại tốt. Hơn thế, nữ sinh này còn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội.

Với những cố gắng đó, Trúc Linh đang từng bước theo đuổi và hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ Thú y của mình. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối học kỳ 1 năm 3, em được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Vậy là nữ sinh này đành khép lại kỳ thi để nhập viện điều trị.

Nhìn con gái nằm trên giường bệnh, tuy mệt mỏi sau những lần hóa trị nhưng vẫn cố cười an ủi mẹ khiến bà Nguyễn Thị Trang (mẹ Trúc Linh, khóm Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) không khỏi xót xa: “Những lần hóa trị xong cháu ăn không được, ngủ cũng không ngon. Dù vậy, khi tôi hỏi cháu vẫn cười và bảo không sao để tôi đừng lo lắng”.

Nhớ lại khoảng thời gian con gái phải vừa làm vừa học, có những hôm tối muộn mới về nghỉ ngơi, bà Trang nghẹn ngào: “Hoàn cảnh khó khăn, tôi và chồng đi làm thuê trong xóm, thu nhập ngày có ngày không. Anh trai của Trúc Linh phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Cả nhà đều đặt hết hy vọng vào Trúc Linh, mong cháu học hành thành tài. Cháu cũng thương cha mẹ, chi phí sinh hoạt đều tự đi làm thêm để trang trải, có những hôm hơn 22 giờ cháu mới đi làm về. Là bậc cha mẹ, thấy con mình cực vậy, chúng tôi rất xót xa”.

Bà Trang nói thêm, lúc Trúc Linh bắt đầu nhập viện điều trị, gia đình không có tiền, phải vay hàng xóm 10 triệu đồng để đóng cho cháu. Tuy nhiên, sắp tới, để điều trị căn bệnh này sẽ còn tốn nhiều hơn con số đó, bà Trang vừa lo cho con gái vừa thấp thỏm sợ sẽ không có tiền chi trả cho việc điều trị.

Sau những lần hóa trị, mái tóc đen dài của Trúc Linh đã không còn nữa, nhưng nụ cười và ánh mắt đầy nghị lực của cô nữ sinh này vẫn hiện trên gương mặt: “Khi mới phát hiện bệnh em rất suy sụp. Mọi dự định dường như chững lại. Nhưng tình thương yêu của cha mẹ, sự động viên của bạn bè, thầy cô và các y, bác sĩ đã tiếp thêm động lực cho em. Vì vậy, em đang cố gắng điều trị thật tốt để mau khỏi bệnh, trở lại trường học, gặp lại bạn bè, thầy cô và tiếp tục hoàn thành ước mơ dang dở của mình”.

Trúc Linh mong sớm khỏi bệnh để quay lại trường học, tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ Thú y. Ảnh: Mỹ Ly

Thầy Nguyễn Vĩnh Trung (Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ) cho biết, để theo học tại trường, Trúc Linh phải vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để đóng học phí và chi phí học tập do em tự đi làm thêm để trang trải. Em có thành tích học tốt và luôn tích cực trong các hoạt động giúp đỡ cộng đồng của Khối ngành.

“Từ lúc nhận được thông tin Trúc Linh bị bệnh, tôi có đến Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ – nơi Trúc Linh đang điều trị để hỏi thăm, động viên và trao những phần hỗ trợ từ mạnh thường quân đến em. Tuy nhiên, do cần điều trị lâu dài, thường xuyên hóa trị, quá trình điều trị tốn kém nhiều chi phí nên em và gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính”, thầy Trung nói.

Ông Nguyễn Quốc Ửng (Trưởng khóm Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cho biết, gia đình Trúc Linh có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ em đều làm thuê, không có ruộng vườn. Nơi che mưa che nắng của gia đình cũng được sửa chữa mới đây nhờ cây cũ của một người quen cho. Từ lúc cháu bị bệnh, địa phương cũng như bà con hàng xóm trong khu vực cũng cố gắng hỗ trợ, tuy nhiên vẫn chưa thể đáp ứng được chi phí điều trị cho cháu.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24005 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn