MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé Bùi Trung Hiếu thường xuyên phải nằm viện chữa trị. Ảnh: Gia đình cung cấp

LD 24031: Bé trai 5 tuổi mắc bệnh hiếm, bố mẹ nghèo tìm tủy cứu con

Lương Hà LDO | 21/03/2024 17:34

Nam Định - Bé Bùi Trung Hiếu (5 tuổi, ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) bị suy giảm miễn dịch, bố mẹ nghèo phải ngược xuôi tìm tủy cứu con.

Nhìn con trai Bùi Trung Hiếu đang chơi vui vẻ sau lần đi truyền kháng thể từ bệnh viện trở về, chị Nguyễn Thị Tuyết (34 tuổi, mẹ của Hiếu) lại không kìm được nước mắt. Thỉnh thoảng, chị vội quay đi để lau dòng nước mắt chảy dài trên má.

Hiếu chào đời khỏe mạnh, sức khỏe bình thường nhưng lên 3 tuổi, con thường sốt cao nhiều ngày, nôn ói, tiêu chảy, viêm tai giữa, viêm phổi.

"Thời điểm đó, cả gia đình tôi chạy chữa khắp nơi để khám tìm bệnh cho con. Sau hàng loạt các đợt kiểm tra, bác sĩ kết luận con bị bệnh suy giảm miễn dịch, cơ thể tự gây viêm, xuất hiện nhiều ổ áp xe" - chị Tuyết buồn bã kể.

Để duy trì sự sống cho Hiếu, hàng tháng gia đình phải đưa con lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị truyền kháng thể ít nhất 1, 2 đợt. Mỗi đợt gia đình cần trả hơn 20 triệu đồng, cùng với đó là mua nhiều loại thuốc chữa trị không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Chị Tuyết chia sẻ: "Theo các bác sĩ, trẻ mắc suy giảm miễn dịch muốn giữ được tính mạng, phương án duy nhất là ghép tủy. Qua xét nghiệm, tủy của tôi và chồng không tương thích với con, chỉ có em gái Hiếu là Minh Anh (2 tuổi) có tỉ lệ tương thích được 60% nhưng cháu còn bé và chưa đủ điều kiện để thực hiện. Đến giờ vợ chồng tôi vẫn đang cố gắng tìm tủy phù hợp mà số tiền chi trả lại quá lớn so với gia đình tôi".

Từ ngày Hiếu đổ bệnh nặng, chị Tuyết phải nghỉ việc để đưa con đi viện nên không làm ra tiền. Mọi chi tiêu trong nhà và viện phí trông chờ vào số tiền làm việc tự do ít ỏi của chồng nên cũng không đủ chi tiêu cho cả gia đình.

Gian nhà ngói của bố mẹ chồng ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định là nơi gia đình chị Tuyết đang sinh sống nhờ. Ảnh: Lương Hà

Anh Bùi Ngọc Dũng (36 tuổi, bố của Hiếu) cho biết: "Để tiện cho việc điều trị và chăm sóc con, cả hai vợ chồng tôi đều làm việc tự do, nhận hàng về nhà làm theo số lượng. Lương tháng của hai vợ chồng cũng không đủ tiền đi truyền kháng thể cho Hiếu. Hai vợ chồng tôi muốn vay ngân hàng để chữa bệnh cho con nhưng không thể do không có nhà cửa, đất đai thế chấp".

Suốt hơn 2 năm qua, số tiền vợ chồng chị Tuyết vay mượn để chữa trị cho Hiếu đã đến cả tỉ đồng. "Khó khăn bủa vây, để có tiền chữa bệnh cho con gia đình phải có số tiền 1,5 tỉ đến 2 tỉ đồng. Nhìn con ngày càng yếu đi, tôi chỉ biết cúi đầu xin các nhà hảo tâm giúp con tôi có cơ hội được sống. Nếu không được ghép tủy sớm, con khó qua khỏi" - người mẹ trẻ khóc nấc.

Liên quan đến hoàn cảnh của bé Bùi Trung Hiếu, lãnh đạo UBND xã Hồng Quang (huyện Nam Trực) cho biết, gia đình anh Dũng thuộc diện khó khăn trong xã. Sau khi biết đến hoàn cảnh của gia đình, chính quyền địa phương cũng đã kêu gọi người dân trong làng, xã giúp đỡ gia đình anh Dũng để sớm vượt qua khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24031 xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Xin vui lòng quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ chị Nguyễn Thị Tuyết (mẹ của Hiếu) - xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0966840387; số tài khoản 0381000358230, Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyễn Thị Tuyết. Nội dung chuyển "Ủng hộ bé Hiếu".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn