MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé. Ảnh: Khánh Chi

LD 24032: Giúp cháu bé bị dì ruột nhẫn tâm tưới xăng lên người đốt

Thành An LDO | 22/03/2024 08:37

Bà Rịa - Vũng Tàu - Từ mâu thuẫn nhỏ, người dì đã nhẫn tâm tưới xăng đốt cháu ruột. Mong ước lớn nhất của cháu bé và mẹ hiện nay là "hết bệnh, được lành lặn như các bạn...".

Ước mơ lành lặn như các bạn

Tới thăm gia đình em Nguyễn Tấn Vũ (đang ngụ phòng trọ trên đường Bình Giã, Phường 10, TP Vũng Tàu), hình ảnh những vết sẹo trên gương mặt bầu bĩnh và gần như trên toàn cơ thể của cậu bé học lớp 3 khiến nhiều người chạnh lòng.

Gần 10 tuổi, cậu bé đã trải qua 4 lần phẫu thuật với những ký ức kinh hoàng về vụ bỏng, và nỗi đau kéo dài - những ám ảnh hằn sâu...

Hàng ngày, sau giờ đến trường, Vũ vội vã trở về căn phòng trọ chỉ 10m2 là nơi trú ngụ của cả gia đình 4 người. Cậu bé thường băn khoăn với câu hỏi làm người mẹ nhói lòng: "Sao con không được lành lặn như các bạn?".

Vũ thường giấu mình trong góc nhà, trùm kín áo khoác, đeo khẩu trang che vết sẹo. Những vết bỏng hằn sâu khiến bàn tay phải của em ngày càng co rút, vận động rất khó khăn, vì vậy em phải gắng gượng tập viết bằng tay trái để có thể đi học như bạn bè.

Cũng mang trên người những vết bỏng, chị Đông - mẹ bé Vũ - không điều trị cho mình mà gom số tiền ít ỏi cho con làm phẫu thuật, mong con có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.

Chị Đông làm phụ hồ nuôi gia đình 4 miệng ăn, thu nhập chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng và bấp bênh nên trang trải cuộc sống gia đình luôn thiếu thốn. Chị muốn tìm một công việc ổn định hơn nhưng những vết sẹo hằn trên đôi cánh tay lại là rào cản, khiến nhiều người ngần ngại...

Thu nhập ít ỏi như thế, ngoài nuôi 3 người con, một cháu vừa tốt nghiệp THCS, một cháu học lớp 7 và Vũ mới học lớp 3, chị Đông vẫn trích một phần nhỏ để phụ giúp nuôi cháu bé là con người em gái đã nhẫn tâm gây biến cố lớn cho gia đình mình.

Mong muốn được bình thường

Nghe hỏi về mong muốn lớn nhất của mình, Vũ cho biết: "Con ước mẹ và con hết bệnh".

Vào 4 năm trước, vụ án dì ruột tưới xăng đốt cháu đã gây rúng động dư luận TP Vũng Tàu. Do mâu thuẫn về tiền bạc với anh rể, dì ruột là Nguyễn Như Phượng đã tưới xăng lên người cháu Vũ và châm lửa đốt. Lao vào cứu con, chị Đông cũng bị bỏng nặng hai cánh tay.

Tay phải của Vũ bị co rút do vết bỏng, vận động khó khăn. Ảnh: Khánh Chi

Nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng Vũ phải hứng chịu thương tích bỏng đến 45%. Còn chị Đông không giám định và làm đơn bãi nại cho thủ phạm là em ruột mình.

Sau đó ít lâu, cha của Vũ cũng bỏ đi, để lại một mình chị Đông với cánh tay tật nguyền nuôi 3 con đang ăn học. Thời gian trôi qua, Vũ đang điều trị di chứng, nhưng vết thương trong lòng rất khó lành.

Hiện nay, mong muốn lớn nhất của chị Đông là có thể lo cho con làm phẫu thuật để được lành lặn như các bạn. "Cháu Vũ sợ phẫu thuật lắm, nhưng lại mong muốn phẫu thuật để có tay đẹp như của các bạn. Vũ hay kể sau khi khỏi bệnh rồi sẽ học làm bác sĩ, để có thể chữa bệnh lại cho mẹ", chị Đông kể về những ước mơ của Vũ.

Nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị Đông, bà Nguyễn Minh Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh cùng các thầy cô, học sinh vừa tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình, mong chị Đông và cháu Vũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, sau khi vụ việc xảy ra, một số đơn vị thiện nguyện, mạnh thường quân đã đến thăm hỏi, hỗ trợ giúp cho cháu Vũ điều trị thương tích do vết bỏng.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24032 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc gửi về tài khoản chị Nguyễn Thị Kiều Đông, số tài khoản: 050151645558 tại Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn