MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Võ Thị Mỹ Lệ trong căn phòng 16m2 tại khu nhà ở công nhân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Ảnh: Nguyễn Linh

LD 24036: Mẹ công nhân vừa nuôi 3 con nhỏ, vừa điều trị bướu cổ ở Đà Nẵng

Nguyễn Linh LDO | 16/04/2024 10:55

Chị Võ Thị Mỹ Lệ - công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Đà Nẵng - mới kết thúc kỳ nghỉ thai sản, hiện vừa nuôi con nhỏ vừa điều trị căn bệnh bướu cổ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Căn phòng nhỏ chưa đầy 16m2 tại khu nhà ở công nhân (quận Cẩm Lệ) là nơi lưu trú của 2 vợ chồng chị Lệ và con nhỏ 6 tháng tuổi.

Hiện con trai (11 tuổi) và một con gái (6 tuổi) đã được vợ chồng chị gửi về để ở nhờ nhà ông bà nội ở xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nuôi giúp. Năm nay, ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Bà nội (mẹ chồng của chị Lệ) vừa trải qua ca phẫu thuật tim, tốn phí hơn 70 triệu đồng. Sức khoẻ kém nên bà cũng chẳng làm gì được. Hai con nhỏ của chị Lệ phải nương nhờ vào 3 sào ruộng mà ngày ngày ông nội chăm sóc.

Chị Lệ là trụ cột chính trong gia đình. Chồng chị Lệ là anh Nguyễn Đăng Bình (quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) không có công việc ổn định. Do làm thợ sơn nước, công việc của anh Bình chỉ có thể làm vào mùa nắng, mùa mưa thì hầu như không thể làm được. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào tiền lương gần 6 triệu đồng/tháng của chị Lệ.

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, khi mang thai con trai út cũng là lúc chị Lệ phát hiện ra mình bị nhiễm độc giáp (cường giáp). Mỗi khi bệnh tái phát, nhất là trong lúc mang bầu, mỗi tối chị phải ngồi và thở khí dung thì mới có thể ngủ được. Chưa kể, căn bệnh hen suyễn khiến chị Lệ khốn khổ mỗi khi vào mùa mưa, trời trở lạnh...

“Thời điểm phát hiện căn bệnh bướu cổ là lúc tôi đang mang bầu, ba thì bị tai nạn giao thông bị liệt 2 chân, mẹ chồng phải mổ tim. Nhiều lúc muốn khóc cũng không biết nên khóc như thế nào..." - chị Lệ nói.

Chị Võ Thị Mỹ Lệ là trụ cột chính trong gia đình với mức lương gần 6 triệu đồng/tháng.
Chị Lệ vừa mới đi làm lại sau 1 ngày thì phải nghỉ 10 ngày vì con ốm. Ảnh: Nguyễn Linh

Từ khi sinh con đến nay, chị Lệ phải tái khám, điều trị ở Bệnh viện Ung bướu mỗi tháng 1 lần. Do phải uống kháng sinh, bị mất sữa nên từ khi sinh ra đến nay, con trai út của chị Lệ chỉ có thể uống sữa ngoài. Mỗi tháng tiền sữa, tiền bỉm cho con đã ngốn 2 triệu đồng. Trước Tết, chị Lệ phải vay mượn của các chị em cùng khu nhà ở công nhân số tiền hơn 10 triệu đồng để trang trải cuộc sống.

Mới đây thời tiết ấm hơn, chị Lệ quay trở lại nhà máy được 1 ngày thì con bị viêm phổi, viêm kết mạc, sốt siêu vi, chị phải xin nghỉ để chăm con. Cuộc sống gia đình quây quần trong căn phòng 16m2 với nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng...

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, TP Đà Nẵng - cho biết: "Vợ chồng chị Võ Thị Mỹ Lệ vẫn chưa có nhà riêng phải ở chung với ba mẹ chồng. Hiện 2 con nhỏ đang ở chung với ông bà, tuy nhiên ông bà đã già yếu không còn khả năng lao động nên cuộc sống thật sự rất khó khăn".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24036 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến chị Võ Thị Mỹ Lệ (khu nhà ở công nhân, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Số điện thoại: 0974236466.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn