MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Ba bên mộ phần của người chồng. Ảnh: Xuân Nhi

LD 24042: Vợ bỏ đi, chồng một mình gà trống nuôi 3 con thơ và bà nội vợ già yếu

NGUYÊN ANH LDO | 27/05/2024 15:52

7 năm trước, vợ bỏ đi khi con trẻ còn thơ dại, một mình anh Hai bươn chải đi làm ngư phủ rồi chuyển sang phụ hồ để nuôi 3 con và bà nội vợ tuổi ngoài 70. Một thân gà trống nuôi con lặng lẽ, buồn tủi nhưng anh Hai phải cố gắng vượt qua vì còn gồng gánh cả gia đình.

Đến thăm gia đình anh Phan Văn Hai (SN 1977) ngụ ấp Rẫy Mới, xã Tây Yên A, huyện An Biên (Kiên Giang), ai cũng động lòng thương cảm.

Không đất sản xuất, anh Hai phải chấp nhận đi làm ngư phủ xa nhà với số tiền kiếm được cũng không khá khẩm gì. Không người chia sẻ việc nuôi dạy các con, vậy là bà Nguyễn Thị Ba (bà nội vợ anh Hai) vừa làm cha, vừa làm mẹ thay anh chăm sóc, nuôi dạy các cháu.

Lúc trước, bà Ba vẫn còn khỏe, còn đủ khả năng lo cơm nước đưa rước các cháu học hành. Đến nay, tuổi cao sức yếu lại hay bệnh tật, bà Ba không còn đủ sức phụ giúp lo việc nhà, dù vậy bà Ba vẫn cố gắng làm được gì hay việc đó. Lau vội nước mắt, bà Ba thở dài khi nghĩ đến cảnh một ngày không còn mình, ai sẽ chăm lo, dạy dỗ các cháu.

Dẫn chúng tôi đến nấm mộ đất của chồng bà đã hơn 20 năm chôn cất, bà Ba nghẹn ngào trong nước mắt. “Nhà nghèo ăn không no, lo không tới, thì lấy đâu tiền lo mồ yên mả đẹp cho ông ấy. Nhiều lần mưa lớn, ngập cả phần mộ, xót xa lắm nhưng biết làm sao hơn” - bà Ba chua xót nói.

Chỉ tay về phía ngôi mộ khác cách đó không xa, bà Ba không khỏi nghẹn ngào vì đó là phần mộ của đứa cháu trai vừa mất hơn 2 tháng. Bà Ba kể, ngày mẹ nó bỏ ra đi, bé P.V.T sống cùng bà và 2 em. T phải bỏ học, quanh quẩn ở nhà phụ bà đưa rước các em đi học. Thời gian gần đây, T thấy người không khỏe, được đưa đi bệnh viện, hôm sau thì qua đời.

Hay tin con trai mất, anh Hai trở về quê nhà và quyết định ở lại tìm việc làm cho gần bà Ba và 2 con gái. Thế nhưng, chưa hết cái khó này thì lại ập đến nỗi lo khác, mấy tháng nay, anh Hai cứ ho đi ho lại mà chẳng rõ nguyên nhân bệnh tình, còn công việc thời vụ thỉnh thoảng lúc có, lúc không.

“Mình làm cha mà lo cho con chưa trọn vẹn, lại thêm bệnh tình nên nhiều lúc thấy như bị dồn vào ngõ cụt. Mình cũng buồn cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng nếu không tiếp tục cố gắng thì ai lo cho gia đình nên mình phải gượng dậy bước tiếp” - anh Hai tâm sự.

Cháu Phan Bảo Ngọc (SN 2007) - con gái thứ 3 của anh Hai - bùi ngùi nói: “Con nghỉ học đã 2 năm nay vì gia đình không tiền. Bà có tuổi, cha làm ở xa, mẹ thì bỏ đi, nhà lại khó khăn túng thiếu nên đành nghỉ học. Bây giờ nếu có thể, con muốn đi học nghề làm móng để đi làm liền có tiền lo cho bà, để em gái tiếp tục đi học”.

Ông Trần Văn Khôi - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tây Yên A - cho biết: "Trước đó, chính quyền địa phương cũng vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền sửa sang lại nền nhà sau và xây nhà tắm cho mấy bà cháu và cả ngôi mộ cho đứa cháu trai của bà Ba.

Tuy nhiên, gia đình anh Hai thuộc diện khó khăn của xã. Anh Hai là lao động chính trong nhà, giờ trở về quê, công việc thời vụ, thu nhập không ổn định, gặp nhiều khó khăn. Bản thân bà Ba tuổi già bệnh đau, thêm 2 cháu nhỏ nên rất cần sự trợ giúp của cộng đồng để gia đình có vốn mưu sinh".

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24042 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến gia đình anh Phan Văn Hai, xã Tây Yên A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại: 0975742397.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn