MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 chị em Chi và Nguyên trong căn nhà cũ cha mẹ để lại đã xuống cấp trầm trọng, thiếu trước hụt sau. Ảnh: CTV

LD 24043: Cha mẹ ly hôn bỏ đi, 2 đứa trẻ bơ vơ nương nhờ người dưng mong được đi học

NGUYÊN ANH LDO | 03/06/2024 11:27

Cha mẹ ly hôn bỏ lại 2 đứa con bơ vơ sống nương tựa vào người cô. Thế nhưng, không may người cô bệnh nặng qua đời, vậy là một lần nữa, 2 đứa trẻ lại bơ vơ trơ trọi giữa dòng đời trong ngôi nhà cũ lụp xụp.

Phóng viên cùng bà Lâm Thị Thà - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) - đến thăm nhà 2 đứa trẻ phải bươn chải sống cảnh không cha không mẹ dù cha mẹ vẫn còn trên đời. Bà Thà xót xa kể, hơn 3 năm trước, cha mẹ ly hôn, mỗi người có cuộc sống riêng của mình nên 2 chị em Danh Thị Kim Chi và Danh Thị Kim Nguyên phải sống nhờ vào người cô ruột. Đến khi cô của các em mất, 2 chị em phải sống tạm trong ngôi nhà đã cũ do cha mẹ để lại.

Khi đó, em Danh Thị Kim Chi đang học lớp 4. Hàng ngày, để có miếng ăn, 2 chị em phải nhờ vào hàng xóm. Ngôi nhà đang ở đã xuống cấp trầm trọng, phần mái tol thì thủng lỗ, còn phía sau nhà thì mục nát, không biết sụp lúc nào. Thiếu cái ăn cái mặc, không có người lớn bên cạnh, thương cho 2 chị em bơ vơ nên khi nghe bà Thà kể câu chuyện 2 bé thì người em gái của bà Thà đã quyết định đưa 2 bé về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Bà Lâm Thị Nhàn (em gái bà Thà) chia sẻ, bản thân bà sống độc thân nhiều năm nay, phải ở tạm nhà mẹ ruột, tự nuôi thân bằng công việc bán đồ ăn sáng trước nhà. Mỗi ngày thu nhập cũng chỉ hơn 100.000 đồng nhưng nhìn cảnh 2 bé không ai chăm lo nên bà không đành lòng.

“Bản thân mình còn lo chưa xong nhưng nghĩ các bé quá đáng thương nên tôi cố gắng hết sức cưu mang, tới đâu hay tới đó. Rau cháo qua ngày cũng được nhưng tôi ước mong có mạnh thường quân giúp sức để 2 em bé được tiếp tục việc học lâu dài, có tương lai tốt đẹp hơn”, bà Nhàn tâm sự.

Trước nhiều biến cố, sóng gió trong cuộc đời, em Danh Thị Kim Nguyên (SN 2015) trở nên rụt rè và nhút nhát hơn so với các bạn đồng trang lứa. Kí ức người mẹ trong em cũng nhạt nhòa, chẳng nhớ rõ mặt mẹ có lẽ vì lâu rồi, mẹ không về thăm, còn cha cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua cho ít tiền ăn bởi cha đã có gia đình riêng của mình. Năm học 2023-2024, em vào lớp 1, đứa trẻ 9 tuổi nhỏ bé hơn các bạn rất nhiều vì thiếu hơi ấm, sự dắt dìu của người thân, mọi thứ với em đều rất bỡ ngỡ, khó khăn.

Em Danh Thị Kim Chi (SN 2012) hiện đang học lớp 6 tại Trường Dân tộc nội trú ở xã Đông Thái. Chi tâm sự: “Vào những ngày cuối tuần, em về nhà dì Nhàn. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, em ăn cơm trong trường, để dành tiền chiều thứ 6 đi xe về với em gái. Hôm nào không đủ tiền, em quá giang bạn học hoặc nhờ dì Nhàn đến rước”.

Bà Nhàn kể, nhiều năm liền Chi đạt cháu ngoan Bác Hồ; ở hội thi Hội khỏe phù đổng huyện An Biên năm học 2023-2024, em đạt giải nhất ở bộ môn điền kinh nữ chạy tiếp sức 400m và giải ba điền kinh nữ chạy 400m.

“Chi ham học, thích đi học và thương em lắm. Nó ước mơ có được công việc ổn định để lo cho bản thân và em gái, mình nghe mình buồn lắm vì bản thân không biết gượng được bao lâu để chăm lo cho 2 đứa, rồi còn tương lai về sau”, bà Nhàn nghẹn lời.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24043 - xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến gia đình em Danh Thị Kim Chi, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại: 0824060305 (Lâm Thị Thà – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn