MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh thợ hồ Hồ Ngọc Cảnh (TP Tuyên Quang) đã mất đi đôi tay và 2 ngón chân sau tai nạn lao động, gia đình hoàn cảnh rất khó khăn.

LD 24046: Người thợ hồ nghèo bị điện giật phải cắt cụt 2 tay

Nguyễn Tùng LDO | 07/06/2024 09:02

Tuyên Quang - Bị điện giật rồi ngã từ tầng 2 công trình xuống đất, anh Hồ Ngọc Cảnh đã vĩnh viễn mất đi đôi tay, cơ thể bị thương nhiều chỗ, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Vừa tan làm ở xưởng may, chị Triệu Thị Tươi (vợ anh Hồ Ngọc Cảnh) lại vội vã trở về nhà để lo toan các công việc trong gia đình và chuẩn bị một số đồ đạc để gửi cho người chồng đang nằm viện. Sau khi chồng bị tai nạn lao động và nằm viện từ hơn 1 tháng nay, chị đã trở thành lao động chính.

Chị Tươi cho biết, khoảng 8h sáng ngày 22.4, anh Cảnh đi phụ xây trên tầng 2 thì bị điện giật ngã xuống đất và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương (Phú Thọ). Sau đó, anh được chuyển thẳng xuống Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác.

"Vì vết bỏng của anh quá lớn nên các bác sĩ phải cấp cứu cắt bỏ 2 tay, 2 ngón chân và khoét một số chỗ bị hoại tử để giữ lại mạng sống cho anh", chị Tươi nói trong nước mắt lưng tròng.

Chị Tươi vừa phải bố trí thời gian chăm sóc chồng, vừa phải đi làm ở công ty may để kiếm thêm thu nhập lo cho các con và chi phí điều trị cho anh Cảnh.

Chị Tươi cho hay, anh Cảnh là lao động chính, trình độ không có nên cũng chỉ làm được thợ hồ, thu nhập mỗi tháng 4 - 5 triệu đồng.

Gần đây, chị Hạnh đã xin được vào làm việc tại một công ty may tại Khu công nghiệp Long Bình An, cách nhà hơn 2km. Hai vợ chồng tằn tiện từng đồng nuôi 2 đứa con nhỏ ăn học và mẹ già năm nay đã 75 tuổi. Chưa hết tháng đã lo hết tiền, gần như không có tích lũy phòng lúc ốm đau.

Căn nhà đơn sơ, gần như không có gì giá trị của gia đình anh Hồ Ngọc Cảnh.

Từ khi chồng bị tai nạn lao động và nằm viện, chị Tươi đã phải đi vay mượn khắp nơi để lo chi phí điều trị. Anh Cảnh đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật, còn nhiều vết thương hoại tử cần phẫu thuật và phải chữa trị trong thời gian dài...

Không kìm được nước mắt, chị Tươi bật khóc trong đau xót: "Giờ cũng không biết vay ai để cứu chồng, mọi thứ trong nhà có giá trị cũng bán đi rồi. Nghĩ đến cuộc sống sắp tới mà lo lắng, hoang mang quá".

Được biết trong những ngày, nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Tuyên Quang đã chung tay giúp gia đình anh Hồ Ngọc Cảnh để anh được tiếp tục chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24046 - xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc quét mã QR sau:

Hoặc liên hệ chị Triệu Thị Tươi (vợ anh Hồ Ngọc Cảnh) thôn Đồng Mon, xã Thái Long (TP Tuyên Quang), ĐT: 0987 284 643.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn