MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người vợ chưa nguôi nỗi đau mất chồng thì phải đối mặt bệnh tật của mình, nỗi lo lớn nhất là không ai chăm sóc cho các con. Ảnh: CTV

LD 24061: Chồng mất, vợ vào viện phẫu thuật, 6 con trẻ bơ vơ

NGUYÊN ANH LDO | 12/08/2024 10:49

Chồng qua đời chưa mãn tang, vợ nhập viện phẫu thuật, 6 con trẻ nheo nhóc phải trông vào bà ngoại đã hơn 77 tuổi.

Anh Nguyễn Hoàng Triều (SN 1987) và chị Thị Kim Phen (SN 1986) ngụ thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) kết hôn từ năm 2007. Qua 17 năm chung sống, lần lượt 6 đứa con ra đời, đứa lớn nhất tuổi đã 16, đứa nhỏ nhất chỉ mới 5 tuổi.

Cảnh thiếu trước hụt sau cứ đeo bám lấy gia đình trong nhiều năm qua, dù anh Triều đã cố gắng làm lụng vất vả, chị Phen và con gái lớn cũng ra sức đi làm kiếm thêm thu nhập nhưng vẫn không thể lo đủ cái ăn cho cả gia đình 8 người. Mỗi chuyến đi biển khoảng 3 tháng kiếm được hơn 10 triệu đồng không thấm vào đâu, chồng chị Phen phải ứng trước để lại cho vợ con xoay sở.

Em Nguyễn Thị Bích Chi (SN 2008) bắt đầu nghỉ học khi vào lớp 8 để cùng mẹ đi cắt đầu cá ở Tắc Cậu mà phụ lo các em. Mới đây, đứa con gái thứ 3 cũng bỏ dở chuyện học vì không tiền đóng học phí. Còn căn nhà hiện tại vẫn đang nợ 55 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội cho vay xây cất trước đó, giờ đã quá hạn nhưng không có tiền chi trả.

Chồng mất chưa lâu vì đột quỵ, tai họa lại ập đến khiến chị Phen phải nhập viện phẫu thuật trong tình trạng xuất huyết tử cung do u nang buồng trứng, đau ruột thừa, đau bao tử, gan có dấu hiệu bất thường.

6 đứa con thơ chỉ đành trông vào bà ngoại đã già yếu nhà gần bên trong những ngày chờ mẹ nằm viện điều trị. Em Bích Chi (con gái chị Phen) thương mẹ, thương em rất muốn tìm công việc để làm hoặc có được số vốn để bán hàng online tại nhà, vừa kiếm tiền phụ mẹ và vừa chăm sóc các em.

Bệnh tật khiến chị Phen suy kiệt thể lực, không thể làm gì để kiếm tiền nuôi con. Chị Phen trải lòng: “Nỗi sợ của tôi không phải là bệnh nữa mà một ngày mình không còn trên đời, không ai lo cho con, 6 đứa nhỏ vẫn còn tương lai. Năm học mới sắp đến, tiền mua tập sách, quần áo cho 3 đứa con chuẩn bị vào lớp 1 vẫn chưa có. Tôi ước có thể hồi phục sức khỏe để lo cho các con, có số vốn làm ăn, kiếm tiền trả nợ”.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ hoàn cảnh bằng nhiều hình thức khi thì nhu yếu phẩm, thỉnh thoảng vận động mạnh thường quân về tiền mặt. Ông Lý Thanh Hùng - Trưởng Ban Mật trận khu phố 2, thị trấn Thứ Ba - cho biết: Ngày chị Phen nhập viện, số tiền phẫu thuật hơn chục triệu đồng phải vay mượn, vận động từ người thân, lối xóm vì không có BHYT. Giờ đây, chồng mất, tiền không có, nợ còn đó, sức khỏe chị Phen chẳng biết ngày hồi phục hoàn toàn.

“Căn nhà tiền chế gia đình ở cũng xuống cấp và cũ kỹ, những bức vách được chấp vá tạm bằng miếng ghép cao su, mưa gió rất đáng lo ngại. Địa phương mong mỏi các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng có thể chia sẻ giúp đỡ cho gia đình chị Phen, cho những đứa trẻ được đến trường” - ông Hùng nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24061 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp đến gia đình chị Thị Kim Phen, số điện thoại 0948.581.160 hoặc Ông Lý Thanh Hùng – Trưởng Ban Mật trận khu phố 2, thị trấn Thứ Ba số điện thoại 0848.559.977.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn