MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD 24063: Vợ hôn mê điều trị ECMO, chồng bế tắc xoay tiền

Phong Linh LDO | 02/09/2024 10:21

Bị sốc nhiễm khuẩn, người phụ nữ bán bánh mì vỉa hè ở Vĩnh Long phải can thiệp bằng kỹ thuật ECMO với chi phí hàng trăm triệu đồng...

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTW) Cần Thơ, bệnh nhân Nguyễn Thị Mỹ Dung (1993, tỉnh Vĩnh Long) bị sốc nhiễm khuẩn biến chứng viêm cơ tim cấp, suy hô hấp đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trước đó, bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long chuyển đến Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ vào khoảng 20h30 ngày 27.8.2024 với tình trạng sốt cao khoảng 3 ngày, mạch nhanh, quy hô hấp bệnh nhân tiến triển hôn mê nhanh, thở máy.

Qua kiểm tra, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn biến chứng viêm cơ tim cấp, phương pháp điều trị tối ưu lúc này là kỹ thuật ECMO (phương pháp oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể), nếu chậm trễ hơn bệnh nhân có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Chị Dung (tỉnh Vĩnh Long) phải thực hiện kỹ thuật ECMO, đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Chia sẻ với chúng tôi, anh Trần Minh Bé Hai (chồng chị Dung) cho biết, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Chị Dung có xe bánh mì bán ở vỉa hè còn anh làm nghề bốc vác nhưng thu nhập bấp bênh. Vợ chồng anh có 3 con (cháu lớn 12 tuổi, 2 cháu sinh đôi 6 tuổi). Ông bà hai bên đều làm thuê, trồng rẫy.

"Vợ chồng tôi thu nhập không ổn định nên số tiền làm ra chỉ đủ lo cho các con ăn học. Vì thế, mấy lúc cả hai ốm đau chỉ uống thuốc cho qua. Không ngờ hôm đó vợ tôi ngất xỉu và bàng hoàng hơn khi tôi nghe bác sĩ thông báo vợ bệnh nặng. Vợ hôn mê mấy ngày liền, tôi không biết phải làm sao, chỉ mong được sự giúp đỡ của mọi người để vợ tôi mau khỏe, tôi cũng yên tâm lo cho 3 con", anh Bé Hai xúc động nói.

Hình ảnh anh Hai và các con. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cho biết, bệnh nhân này không có bảo hiểm y tế. Trước mắt, bệnh viện quyết định can thiệp ECMO, lọc máu liên tục để cứu bệnh nhân và gia đình lo tiền sau.

Được biết, tính đến ngày 30.8.2024, viện phí đã lên đến 230 triệu đồng, gia đình xoay sở vay mượn khắp nơi được 100 triệu đồng.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 24063 xin gửi về: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng - 51 Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản (STK) 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; STK: 0021000303088 - tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội; STK: 12410001122556 - tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc vui lòng quét mã QR:

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Trần Minh Bé Hai (chồng chị Dung) địa chỉ: 42/9B khóm 1, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, số điện thoại: 0765.961.091.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn