MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Tỉu trong căn nhà xuống cấp của mình

LD1644: Số phận cơ cực của người đàn bà làng chài

NGÔ CHUYÊN LDO | 25/05/2016 09:22
Hơn 60 tuổi nhưng cuộc đời người đàn bà làng chài Phạm Thị Tỉu (xóm Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chưa có nổi một ngày thảnh thơi. Khắc khổ lắm, vất vả lắm – người dân xóm chài chép miệng khi được hỏi về bà Tỉu.

Bà Tỉu kể bà quen chồng bà, ông Thanh, qua mai mối. Hai vợ chồng lấy nhau đều tay trắng, ông lại bị cận thị bẩm sinh cộng thêm chứng bệnh thần kinh nên không lao động được bao nhiêu. 3 đứa con 2 trai 1 gái lần lượt ra đời khiến cho cuộc sống gia đình ngày một nặng gánh dồn lên đôi vai bà.

Thân đàn bà, vì chồng, vì con bà đành đánh liều xin đi biển. Mỗi chuyến đi về bà cũng kiếm được từ 500 - 700 nghìn đồng. Số tiền này phần thì để nuôi mấy miệng ăn trong nhà, phần thì dành dụm mong sửa lại ngôi nhà cũ nát đang xiêu vẹo.

Nhưng trớ trêu thay bệnh của ông Thành ngày một nặng. Mắt ông giờ càng mờ đục gần như không thấy gì. Còn căn bệnh thần kinh mỗi khi tái phát khiến ông mất tự chủ, điên cuồng đập phá nhà cửa, đồ đạc, nhiều lần bà Tỉu bị đánh đến sứt đầu. Sau này, để tránh những cơn điên của ông, bà đành chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ chờ ông bình thường trở lại mới dám trở về nhà.

Mấy đứa con của ông bà dù thương cha mẹ nhưng cũng không có cách nào phụ giúp. Hai đứa con gái lớn lấy chồng cũng nghèo khó, bán sức hàng ngày may ra vừa đủ ăn. Cậu con trai phụ hồ hàng ngày cố gắng lắm cũng chỉ giúp được một ít tiền thuốc cho cha.

Gần 20 năm gắn với nghề chài lưới giờ đây lưng đã còng, bệnh thoái hóa cột sống đã không cho bà có thể kéo lưới hay đi biển dài ngày nữa. Nguồn thu nhập chính của gia đình vì thế mà mất đi, giờ chỉ trông vào mấy con gà bà nuôi quẩn quanh nhà và sự hỗ trợ ít ỏi của người con trai.

Ngôi nhà xiêu vẹo trong nắng nóng miền trung, người chồng bệnh có thể lên cơn mất kiểm soát bất cứ lúc nào, dòng nước mắt mặn chát hằn trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà như những thước phim chậm đầy ám ảnh. Cuộc sống của bà Tỉu thực sự khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ chia sẻ của cộng đồng.

Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động xin tiếp nhận ủng hộ giúp bà Tỉu (mã LD1644). Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, STK: 10201.00000.13374 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn.

Hoặc liên hệ với bà Phạm Thị Tỉu, xóm Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. SĐT: 01633658978.

 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn