MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LD18161: Bố qua đời, bé trai nguy cơ thất học

TRỌNG THANH LDO | 24/12/2018 20:59

Mẹ bỏ nhà ra đi biền biệt khi em mới vừa tròn 5 tháng tuổi. Cha qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây hơn 2 năm. Được bà nội đón về nuôi dưỡng, chăm sóc và cho đến trường học hành song hiện nay bà đã già yếu, bệnh tật liên miên. Đó là phận đời bất hạnh của em Trần Thanh Tùng (13 tuổi, học sinh lớp 7/5 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn - ảnh).

Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mẹ Tùng là bà Nguyễn Thị Út (43 tuổi) bỏ nhà ra đi biền biệt khi em vừa tròn 5 tháng tuổi. Nỗi đau lại ập xuống khi cách đây hơn 2 năm, cha em là ông Trần Văn Tích bị tai nạn giao thông và qua đời ngay sau đó.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa, Tùng được bà nội Võ Thị Môn (86 tuổi) đón về nhà cưu mang nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh và cho đến trường học tập. Thế nhưng, hiện nay bà nội tuổi cao, sức yếu lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Tùng cũng thường xuyên ốm, sốt. Gia cảnh rơi vào khốn đốn, đau ốm và nghèo khó quanh năm.

Dù trong khó khăn, Tùng vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập. 5 năm học tập tại Trường Tiểu học Phạm Như Xương, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhưng hoàn cảnh nghèo khó, không biết tương lai của em sẽ đi về đâu.

Thoáng nhìn hai con người một già, một trẻ trong bệnh tật, khốn khổ với phận đời bất hạnh, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa cho hoàn cảnh thương tâm này.

Thầy giáo Đào Văn Quang - Hiệu trưởng Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc - chia sẻ: “Hoàn cảnh của em Trần Thanh Tùng là mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện em ở với bà nội đã già yếu, bệnh tật kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân em Tùng ngoan, hiền, học giỏi”.

Anh Ngô Cư - Trưởng khối phố Giang Tắc, phường Điện Ngọc - cho biết: “Hoàn cảnh của em Trần Thanh Tùng mồ côi cha mẹ, ở với bà nội đã già yếu, bệnh tật đời sống vô cùng khó khăn. Qua đây tôi rất mong cộng đồng xã hội hãy mở rộng vòng tay nhân ái với tấm lòng thơm thảo mà đùm bọc, san sẻ và hỗ trợ phận đời bất hạnh này…”.

Mọi sự giúp đỡ em Trần Thanh Tùng (LD18161) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc gửi về em Trần Thanh Tùng, lớp 7/5 Trường THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam). Hoặc muốn biết thêm thông tin về hoàn cảnh bất hạnh, thương tâm này, xin liên lạc cô giáo Lê Thị Thu (ĐT:0395.733.598) hay anh Ngô Cư (ĐT:0934.705.489).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn