MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nhàn chăm sóc con gái bị TNGT, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: PV

LD19120: Tai nạn liên tục ập xuống một gia đình

TRỌNG THANH LDO | 25/02/2019 14:28
Gia đình thuộc vào diện có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, tai họa lại ập đến liên miên khiến cuộc sống gia đình bà Phan Thị Nhàn (47 tuổi, trú thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) ngày càng chật vật, khốn đốn trăm bề.

Tai nạn giao thông như một món nợ cứ đeo bám lấy gia đình này làm cho người vợ, người mẹ tần tảo sớm hôm chưa bao giờ được thảnh thơi, ngơi nghỉ.

Giữa tháng 9.2017, đứa con gái thứ hai của bà Nhàn là Phạm Thị Thuyền (18 tuổi, học sinh lớp 12/7 Trường THPT Nguyễn Dục) bị một chiếc xe khách tông vào. Thuyền được người dân chuyển đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu, sau đó em được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị. Vụ tai nạn khiến Thuyền bị gãy xương đòn, gãy tám chiếc xương sườn phải, dập phổi, rách mũi, rách đầu và trầy xước mặt mũi, tay chân. Thời gian bị tai nạn, sức khỏe Thuyền rất yếu, thở khó khăn, mỗi bữa em chỉ cố gắng ăn được một ít cháo để cầm cự. Thi thoảng em mới gắng gượng nói chuyện được dăm ba câu với mẹ, còn lại hầu như lúc nào em cũng nằm im trên giường bệnh..

Cách đây khoảng 8 năm, ông Phạm Phú Quốc (53 tuổi, chồng bà Nhàn) trên đường về nhà thì cũng chẳng may bị tai nạn giao thông. Vụ tai nạn khiến ông bị gãy tay, gãy chân, thủng lá lách với thương tật 49%. Con gái bị tai nạn, ông cũng không thể ra bệnh viện để chăm sóc con, tất cả mọi việc ở bệnh viện phải nhờ một tay bà Nhàn sắp xếp. Gia đình bà Nhàn vốn đã có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng ở nhà làm nông nuôi 4 đứa con gái ăn học. Hơn 2 sào ruộng chủ yếu do một mình bà Nhàn tần tảo gánh vác, xong việc đồng áng lại về nhà lo việc nhà cửa, lo việc ăn việc học cho các con.

Cũng khoảng thời gian đầu năm 2017, cô con gái thứ ba của bà Nhàn là em Phạm Thị Kim Thúy (14 tuổi, học sinh lớp 8) bị ngã xe, gãy cánh tay phải. Trước đó, con gái thứ tư là Phạm Thị Bích Thảo (12 tuổi, học sinh lớp 6), hồi tháng 9.2016, trên đường đi học cũng chẳng may bị ngã xe, đứt gân chân. Gia đình lại phải chạy chữa cho em được phẫu thuật nối gân và điều trị tại Bệnh viện Quảng Nam. Người con gái đầu lòng của vợ chồng bà Nhàn là em Phạm Thị Thẫm (21 tuổi), sinh viên năm 2 tại Trường Đại học Quảng Nam, cũng bị đau ốm thường xuyên, sức khỏe không ổn định.

Hiện nay bà Nhàn đang bị thoái hóa đốt sống cổ, cánh tay phải bị tê buốt thường xuyên, một mình chăm sóc con gái. Đêm đến, bà thường xuyên phải thức để trông coi bé Thuyền. Cuộc sống thường ngày đã chật vật khó khăn, với quyết tâm nuôi các con ăn học thành người, nay phải chạy đi vay mượn. Có nhiều món nợ cho tới nay vẫn chưa có khả năng chi trả được vì tai nạn, ốm đau, bệnh tật, cuộc sống chật vật khó khăn.

Anh Phan Thanh Diễn - Trưởng thôn Kỳ Tân xã Tam Dân chia sẻ: “Hộ của bà Phan Thị Nhàn có 6 khẩu, thì cả 6 con người đều bệnh tật, ốm đau triền miên. Rất mong nhận được sự cưu mang giúp đỡ của cộng đồng, nhà hảo tâm”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Phan Thị Nhàn (LD1920) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bà Phan Thị Nhàn, thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (Quảng Nam), SĐT: 0345418524.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn