MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện chị Hiền đang phải nhập viện điều trị.

LD1926: Người mẹ bệnh tim cần tiền phẫu thuật để cứu con bị úng não

ÁI VÂN - HỒNG LIÊN LDO | 05/03/2019 09:48
Đó là hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Hiền, 31 tuổi, ở thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Chị Hiền bị hội chứng hở van tim, luôn trong tình trạng khó thở, sức khoẻ yếu lại bị tai biến, đi lại rất khó khăn.

Khốn khó càng thêm chất chồng khi gia đình chị phát hiện đứa con thứ hai chị đang mang bầu bị úng não, phải mổ sớm. Anh Dương Văn Tùng - chồng chị Hiền - làm công nhân phụ hồ, công việc bấp bênh. Trước đây anh vào Sài Gòn làm thuê, giờ nghe tin vợ yếu nên bỏ việc về chăm nom vợ.

Bản thân anh Tùng sức khoẻ yếu, nghe tin vợ cần chi phí để thay van tim cũng không biết trông cậy vào ai. “Giờ vợ, con thơ đều mắc bệnh nặng, gia cảnh lại khó khăn, tài sản có giá trị trong nhà cũng đã bán hết để lấy tiền chữa bệnh, tôi không biết phải làm thế nào nữa” - anh Tùng ngậm ngùi.

Anh Tùng cho hay, gia đình anh đã có một người con trai tên là Dương Văn Anh (2 tuổi), bé cũng đang bị u máu bẩm sinh. Hiện chị Hiền đang mang bầu bé thứ 2 ở tháng thứ 6 nhưng các bác sĩ chẩn đoán bé bị úng não, không phát triển được, không thể sinh nên phải mổ bắt con sớm.

Nén tiếng thở dài, ông Dương Văn Duyệt - bố chồng chị Hiền trầm tư: “Ông bà già yếu, giờ Hiền nó đang phải ra viện Hà Nội nằm chờ mổ nhưng chưa đủ tiền. Vừa rồi, chồng Hiền đi vay được mấy triệu để ra làm thủ tục nhập viện, cháu Văn Anh suốt ngày khóc đòi mẹ, chúng tôi giờ cũng không biết bấu víu vào đâu”.

Hiện tại, chị Hiền đang nằm ở phòng 503, Khoa Sản bệnh lý của Bệnh viện Phụ sản Trung ương chờ ngày mổ. Bác sĩ nói để thực hiện ca mổ của chị Hiền cần khoản chi phí điều trị lớn để thay van tim và mổ lấy em bé ra ngoài.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình chị Hiền, ông Nguyễn Công Trình - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc chia sẻ: “Gia đình anh Tùng, chị Hiền thuộc hộ nghèo của địa phương. Chị Hiền bị bệnh tim lâu ngày, giờ để điều trị bình phục cần nhiều chi phí. Gia đình thuần nông nên hoàn cảnh rất éo le, con nhỏ dại lại bị u máu. Về phía địa phương cũng thỉnh thoảng động viên, thăm hỏi, giúp đỡ nhưng lúc này rất mong nhận được các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ, sẻ chia”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (LD1926) xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Dương Văn Tùng - chồng chị Hiền, SĐT 0986517742, thôn Yên Điềm, Thịnh Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn