MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em Lường Thị Thu đang điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: HẠNH LƯƠNG

LD2000: Xót thương gia cảnh 2 nữ sinh khoa múa gặp tai nạn kinh hoàng

HẠNH LƯƠNG LDO | 24/06/2019 10:28

Xin phép thầy cô cho về thăm bố mẹ và nghỉ hè một tuần khiến hai chị em khoa múa, trường Cao đẳng nghệ thuật Tây Bắc người ở lại, người vĩnh viễn ra đi. Thế nhưng, chi phí lo hậu sự cùng với chi phí chữa trị khiến bố mẹ các em bất lực cầu cứu cộng đồng.

Đó là trường hợp của em Lường Thu Hà (SN 2002) cùng chị gái Lường Thị Thu (SN 2001) trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã bị tai nạn trên chiếc xe khách về nghỉ hè với gia đình, vào ngày 17.6. Đau buồn thay, Hà đã nằm lại nơi núi rừng bạt ngàn đất khách quê người. Còn Thu chấn thương rất nặng đang chờ chữa trị.

Được biết, 2 chị em Thu và Hà sinh ra trong một gia đình thuộc hộ nghèo của xã. Bố mẹ chủ yếu làm ruộng để nuôi con ăn học. Nhưng không vì thế mà hai chị em từ bỏ ước mơ trở thành diễn viên múa. Hà và Thu đều là học sinh giỏi của lớp và làm lớp trưởng, em Hà còn đạt giải nhất thi văn lớp 12 cấp tỉnh khối các trường giáo dục thường xuyên. Chỉ còn vài ngày nữa, Hà bước vào kì thi THPT quốc gia để tiếp tục ước mơ của mình. Nhưng xót xa thay, ước mơ của em đành dừng lại ở đó.

Về phía Thu, vết thương khả quan dễ xử lý nhưng đang có hiện tượng nứt hộp sọ, chảy máu và bước đầu được y bác sĩ của bệnh viện Việt Đức tiếp nhận điều trị.

“Thu nói với tôi là rất thương bố mẹ nên xin về 1 tuần phụ giúp bố mẹ làm ruộng. Còn Hà chỉ về thăm bố mẹ mấy hôm rồi xuống thi THPT QG. Em gái mất, Thu làm sao vượt qua đau này, làm sao thực hiện được ước mơ còn đang dang dở của nó nữa. Gia đình thì ở quá xa, chi phí đi lại và chữa trị cho con cũng lớn. Gia đình tôi không biết phải bấu víu vào đâu” - anh Lò Văn Tình, anh họ của Thu và Hà, chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cho em Lường Thị Thu xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Lò Văn Tình (anh họ nạn nhân) qua SĐT: 0326786060.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn