MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Thị Tơ và con trai Đặng Đình Toản mong chờ về một tương lại tốt đẹp hơn. Ảnh: MINH BÙI

LD2067: Người mẹ đơn thân 8 năm nuôi con chạy thận

LƯƠNG HẠNH LDO | 15/10/2019 14:07

8 năm sẽ không quá dài với một người nếu như không đi cùng ốm đau bệnh tật. Thế nhưng, đối với bà Nguyễn Thị Tơ (SN 1965, trú tại xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) thì đó là khoảng thời gian vô cùng gian nan và đau khổ khi con trai mắc phải căn bệnh hiểm nghèo Lupus ban đỏ.

Bà Nguyễn Thị Tơ kết hôn được vài năm thì ly hôn. Bà mang con hai người con còn nhỏ về nương tựa nhà ngoại. Cuộc sống dù nghèo khó và đầy thiếu thốn, nhưng bà Tơ vẫn cố gắng cùng các con vượt qua. Thế nhưng, khi đang học lớp 9, con trai bà là Đặng Đình Toản (SN 1998) mắc bệnh thủy đậu. Sau trận ốm đó, Toản thường xuyên hoa mắt chóng mặt, sốt cao. Nửa năm nằm tại Bệnh viện Ninh Giang (Hải Dương), bà Tơ phải đưa Toản xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chữa trị. Sau đó, Toản được chuẩn đoán mắc phải căn bệnh Lupus ban đỏ.

Bà Tơ phải xoay xở đi vay mượn khắp nơi để có tiền chữa trị cho con. Giờ đây, số nợ đã trên 70 triệu đồng. “Có những lúc Toản đau quá, đòi nhịn ăn để chết nhanh. Tôi thương con mà không biết phải làm sao” - bà Nguyễn Thị Tơ chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của Đặng Đình Toản, xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556 hoặc liên hệ với mẹ em là bà Nguyễn Thị Tơ (SĐT: 0397633045).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn