MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Bùi Đức Lợi phải lọc máu 1 tuần 3 lần tại bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: Đoàn Hưng

LD23024: Bức tâm thư của người con hiếu thảo

Đoàn Hưng LDO | 10/07/2023 16:58

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được bức tâm thư của em Bùi Thị Ngọc ở tổ 3, khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Em Ngọc mong muốn nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia của những nhà hảo tâm, mạnh thường quân, giúp gia đình em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Theo lời của Bùi Thị Ngọc trong thư, bố em đang bị bệnh thận nặng, phải điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Mẹ em đã mất vì ung thư não cách đây gần 2 năm. Em trai bị bệnh tự kỷ từ nhỏ không tự chủ được cuộc sống, thường xuyên đi chữa trị tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quảng Ninh.

Bùi Thị Ngọc vừa tốt nghiệp đại học, mới đi làm tại 1 khu công nghiệp ở thành phố Hải Phòng với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Với đồng lương như vậy, việc trang trải chi phí cho sinh hoạt gia đình gặp rất nhiều khó khăn chứ chưa kể đến việc lo toan chữa bệnh của bố và em trai.

Ngày 8.7, phóng viên Báo Lao Động đã đến nhà em Ngọc tìm hiểu cụ thể gia cảnh. Tiếp phóng viên là ông Bùi Đức Lợi - bố em Ngọc (sinh năm 1970). Trò chuyện với phóng viên, ông Lợi cho biết: “Cách đây 2 tháng, khi đang làm việc, tôi bị hoa mắt, chóng mặt. Sau đó, tôi cố gượng dậy đi làm nhưng không có sức, lên viện khám, các bác sĩ kết luận bị suy thận mãn.

Từ đó đến nay, tôi phải nghỉ việc để chữa bệnh, đã phải vào viện cấp cứu 3 lần. Mỗi lần như vậy, tiền viện phí rất tốn kém. Hiện kinh phí chạy thận hàng tháng với mức hỗ trợ bảo hiểm 80%, gia đình phải chi trả 2,4 triệu đồng/tháng. Kinh tế gia đình suy sụp từ khi vợ tôi phát hiện ra bệnh rồi mất, giờ mọi trang trải trong cuộc sống dựa vào con gái”.

“Do suy thận dẫn đến thị lực kém, tôi thường bị hoa mắt, chóng mặt. Những ngày đầu, tôi còn tự đến Bệnh viện Bãi Cháy lọc máu nhưng thời gian gần đây, mỗi lần đi điều trị, tôi phải nhờ người em vợ đưa đi.

Giờ điều bản thân mong mỏi nhất là chữa bệnh, có sức khỏe ổn định, sau đó có thể tìm kiếm một công việc phù hợp để giúp con gái phần nào. Cháu đang độ tuổi đẹp nhất đời người mà lại vất vả quá” - ông Lợi tâm sự.

Trao đổi với bác sĩ Lương Minh Tuyến - Phó Khoa Thận Lọc máu, Bệnh viện Bãi Cháy (bác sĩ điều trị trực tiếp cho ông Lợi), phóng viên được biết: Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lợi cách đây khoảng 1 tháng. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng bệnh của bệnh nhân bị suy thận mãn giai đoạn cuối, phải lọc máu chu kỳ 3 buổi/tuần, mỗi buổi kéo dài 4 tiếng.

Hiện tình trạng sức khỏe ở mức độ yếu nặng. Trong khi đó, bệnh suy thận mãn này rất khó để chữa dứt điểm, phải hỗ trợ bệnh nhân lọc máu ngoài cơ thể. Còn với phương pháp ghép thận rất tốn kém và phải có người cho thận, tương thích với thể trạng bệnh nhân.

"Ngoài sự hỗ trợ của bệnh viện về chăm sóc y tế, chúng tôi cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, bệnh viện có hơn 120 bệnh nhân chạy thận thường xuyên, phần lớn các bệnh nhân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì vậy việc hỗ trợ các bệnh nhân thận phải luân phiên. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm ủng hộ để bệnh nhân Lợi có kinh phí điều trị lâu dài" - bác sĩ Tuyến nói.

Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD23024 - ông Bùi Đức Lợi xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 tại Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. STK: 12410001122556 tại BIDV Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc gửi trực tiếp về cho ông Bùi Đức Lợi, số điện thoại: 0372011325 và em Bùi Thị Ngọc, cùng ở địa chỉ: tổ 3, khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Số tài khoản: 2624228668 (tên Bùi Thị Ngọc) tại Ngân hàng Techcombank.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn