MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LDS-1448: Gia cảnh rớt nước mắt của người thiếu úy hy sinh trên chiếc trực thăng Mi-171

Hà Nam LDO | 19/07/2014 06:17
Nỗi đau, sự xót xa của người thân, đồng đội dành cho 18 chiến sỹ hy sinh trong vụ rơi máy bay Mi-171 tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng sáng 11.7 đã khiến bao người xúc động. Tại quê nhà, dưới trời mưa tầm tã, gia đình những chiến sỹ, bà con lối xóm cũng chuẩn bị lễ an táng cho các anh trong nỗi đau tột cùng và những giọt nước mắt tiếc thương.

Bà Lương Thị Cán mẹ liệt sỹ.  
Vô cùng thương tiếc

Chúng tôi có mặt ở nhà thiếu úy Lê Việt Hùng (SN 1992, học viên sỹ quan dù, người đã hi sinh cùng 17 đồng đội trong vụ máy bay rơi) tại thôn Quan Bồ (xã Cấp Tiến, Tiên Lãng, Hải Phòng) khi người thân đang hoàn tất những khâu cuối cùng để đón thi hài anh trở về yên nghỉ. Mọi người đều không cầm được nước mắt khi nhìn lên di ảnh người lính trẻ. Dù chiều tối 11.7, thi hài anh mới về đến quê hương nhưng từ sáng sớm, người dân địa phương đã đến nhà để đợi đón anh trở về.

Bên bàn thờ con, bà Lương Thị Cán (SN 1968) ôm mặt khóc: “Con ơi, con đi mà chưa nói với mẹ cha được câu nào, nỗi đau này bao giờ mẹ mới có thể nguôi ngoai”. Nước mắt đớn đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khiến những người chứng kiến không thể cầm lòng.

Khẽ lấy tay lau nước mắt, bà Cán cho biết, bà không thể ngờ Hùng lại hy sinh đột ngột như vậy. Hùng là niềm tự hào, hy vọng của cả gia đình, vậy mà bây giờ lại rơi vào cảnh chia ly, ngàn thu tiễn biệt. Nỗi đau này khi nào gia đình mới có thể nguôi ngoai: “Gia đình tôi nhận được tin báo Hùng hi sinh ngay trong buổi sáng 7.7. Tôi cứ ngỡ là có sự nhầm lẫn, nhưng khi đơn vị về địa phương thông báo tôi mới tin đó là sự thật, trời đất quanh tôi như sụp đổ”.

Ngày nhập trường, Hùng hứa với chúng tôi: “Con sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành một người lính can đảm, phụng sự cho sự bình yên của Tổ quốc”. Trong thời gian ở trong quân ngũ, do điều kiện công tác, học tập, một năm Hùng mới được về thăm gia đình một đôi lần. Tháng 4 vừa qua, Hùng mới về nhà để giỗ ông ngoại, cũng là một liệt sỹ, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng cháu về”, bà Cán nức nở.

 

Ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND xã Cấp Tiến. 

Gia cảnh khó khăn

“Gia đình tôi chỉ có Hùng là con trai duy nhất, dưới Hùng là một em gái đang học lớp 5. Bố mẹ nào chả mong sau này được nương tựa vào con, nhưng giờ đây, tôi bị bệnh ung thư cổ tử cung, bố Hùng bị bệnh tiểu đường sức khỏe rất yếu. Sau này, chúng tôi biết nương tựa vào ai”, bà Cán khóc nghẹn.

Được biết, trước khi hi sinh Hùng đang là học viên của trường Sỹ quan Phòng không – Không quân, lớp sỹ quan dù. Hùng xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông ngoại cũng là liệt sỹ trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Sau khi học xong trung học phổ thông, với ước nguyện được cống hiến, phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội, anh đã thi và trúng tuyển vào trường Sỹ quan Phòng không – Không quân năm 2010. Khi biết tin Hùng gặp nạn, chính quyền địa phương và người dân ai cũng tiếc thương bởi Hùng là người hiền lành, ngoan ngoãn, có học thức.

Ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND xã Cấp Tiến cho biết: “Thiếu úy Lê Việt Hùng hi sinh khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại bố mẹ đều mang trọng bệnh. Chính quyền sẽ cùng với người dân địa phương tăng cường chăm sóc, giúp đỡ nhằm phần nào xoa dịu, động viên, chia sẻ nỗi mất mát đối với gia đình và cùng đứng ra phối hợp tổ chức tang lễ trọng thể cho đồng chí. Thi hài đồng chí Hùng sẽ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ xã Cấp Tiến. Các đoàn thể địa phương cũng sẽ phát động đợt học tập và làm theo tấm gương chiến sỹ - liệt sỹ Lê Việt Hùng”.

Hoàn cảnh của gia đình liệt sỹ Lê Việt Hùng- mã số LDS-1448 rất khó khăn. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ cho gia đình liệt sỹ Lê Việt Hùng tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; 0983.971.279; email: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 102010000013374 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; hoặc ủng hộ từ thiện miễn phí tại Vietcombank. STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; hoặc tham gia ủng hộ trực tuyến cho hoàn cảnh tại địa chỉ: tamlongvang.laodong.com.vn. Trân trọng cảm ơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn