Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 6.8, khi 3 em Duyên, Trang, Nguyệt rủ nhau ra bãi biển Quỳnh Nghĩa tắm mát. Trong lúc đang tắm, các em thấy có tấm xốp lớn nên kéo vào rồi cùng nhau nhảy lên dùng thay phao bơi. Tuy nhiên, sóng và gió dồn dập đã đẩy cả 3 em dạt ra xa bờ, đến khúc nước sâu. Chỉ trong tích tắc, tất cả bị cuốn trôi mất tích. Ngay lúc đó, một thanh niên phát hiện nhảy ra cứu nhưng do sóng đánh mạnh, khúc nước nơi các em tắm lại sâu nên không thể tiếp cận các em. Khoảng 15 phút sau, cả 3 em được mọi người đưa lên bờ. Tuy nhiên, do bị ngạt nước quá lâu nên các em đã tử vong trước đó.
Anh Hoàng Xuân Hòa - một người dân chứng kiến sự việc cho biết: “Tôi đang cùng gia đình tắm biển thì bất ngờ nghe tiếng tri hô cứu người đuối nước. Lát sau, tôi bàng hoàng khi mọi người tìm thấy thi thể một học sinh còn rất nhỏ tuổi, rồi sau đó hai em nữa cũng được đưa lên. Đau đớn thay khi cả 3 em mặt tái xanh, tóc tai bù xù và không còn thở nữa”.
Đến khoảng 18h, thi thể 3 em được đưa lên bờ trong sự ngậm ngùi và tiếc thương của những người chứng kiến. Sáng 7.8, các gia đình đã làm lễ đưa tang tiễn các em về nơi chín suối, dòng người đưa tiễn lặng lẽ kéo dài hết con đường nhỏ.
Nỗi đau để lại
Ghé thăm ngôi nhà của gia đình anh Hồ Xuân Thới (SN 1973) và chị Nguyễn Thị Hương (SN 1983), chúng tôi thấy một bàn thờ được lập vội, phía sau là di ảnh cháu Duyên, con gái anh chị. Ngồi bên dưới, chị Hương cố với tới di ảnh con gái rồi gào khóc trong vô vọng. Anh Thới và chị Hương có 3 người con, Hồ Thị Duyên, Hồ Xuân Hải (SN 2006) và Hồ Thị Linh (SN 2011). Năm học này, Duyên chuẩn bị lên lớp 6, anh Thới và chị Hương đã chuẩn bị sách vở và quần áo cho em đầy đủ để bước vào năm học, nào ngờ tai họa lại ập đến không một điềm báo trước.
Đối diện nhà anh Thới là gia đình em Hồ Thị Trang, ngôi nhà cấp 4 lụp xụp được anh Hồ Văn Hùng (SN 1974) và chị Hồ Thị Minh (SN 1982) mua cách đây hơn 10 năm. Trên chiếc giường nhỏ nơi góc nhà, người thân và hàng xóm đang xoa dầu cho chị Minh. Từ khi nhận được thông tin con gái gặp nạn, chị ngã quỵ, đến bây giờ vẫn chưa thể đứng dậy. Trong tiếng nấc nghẹn, anh Hùng nói : “Thường ngày các cháu vẫn hay ra bãi biển Quỳnh Nghĩa tắm nhưng luôn có người thân đi cùng. Hôm xảy ra sự việc do tôi bận việc nên không thể đi cùng các cháu. Nghe cháu nói đi cùng các bạn ra biển chơi chứ không tắm nên tôi cho đi và dặn nhớ về sớm. Vậy mà, nó đã đi mãi không về”.
Hoàn cảnh của gia đình các em Duyên, Trang và Nguyệt - mã số LDS1459 rất khó khăn. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ cho gia đình các em tại địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748; 0983.971.279