MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phải khó khăn lắm, chị Hoàng Thị Mai mới cho Đức uống được hộp sữa

Mã số LD1302: Xót xa bé trai bại não 8 tuổi nặng... 8kg

Linh Đan LDO | 07/11/2013 11:55
Chị Hoàng Thị Mai nói trong nước mắt: "Cháu mới sinh ra đã bị bệnh bại não bẩm sinh, phải nằm liệt một chỗ, gia đình đã bán tài sản chạy chữa khắp nơi mà không khỏi".
Chúng tôi về tiểu khu Quyết Tiến (thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hỏi nhà anh Phan Xuân Quỳnh và chị Hoàng Thị Mai thì ai cũng biết bởi hoàn cảnh éo le mà gia đình đang gặp phải.

Anh chị đang là công nhân cạo mủ caosu tại Công ty caosu Việt Trung.

Vào những ngày này, sau khi bị ảnh hưởng do lốc xoáy và bão lũ, những người công nhân nghèo như anh chị đang làm việc gấp đôi sức mình để cùng công ty dọn dẹp hậu quả do cây caosu đổ gãy.

Vừa bước vào ngôi nhà vừa đủ che mưa nắng, chúng tôi đã không cầm được lòng khi thấy hình ảnh chị Mai đang cố gắng cho cháu Phan Tiến Đức uống từng giọt sữa.

Hình ảnh cháu Đức trước mắt chúng tôi là một bé trai gầy khô, hốc hác, hai tay và hai chân trơ xương, nhỏ xíu và co quắp, khuôn mặt thì vô thức đang vật vã ngậm từng giọt sữa cứ chực trào ra.

Anh Quỳnh nhìn cháu mà nói không nên lời "cháu rất khó khăn để ăn uống vì gần như không tự nuốt được, ăn vào là nôn ra. Giờ cháu 8 tuổi rồi mà chỉ được có 8kg".

Anh Quỳnh kể, đã 8 năm nay bệnh tật luôn hành hạ Đức mỗi ngày, hằng ngày cháu phải chịu đựng những cơn co giật.

Cháu Đức vật vã trong từng cơn đau.

Là người cha, mỗi lần nhìn cháu đau đớn như vậy là tôi không chịu được, tôi cảm nhận rất rõ sự đau nhức mà cháu đang phải chịu đựng. Buổi tối, cháu chưa bao giờ được ngon giấc vì những cơn đau hành hạ.

Bao năm trời ôm con đi chạy chữa khắp nơi nhưng chỉ biết ôm con về nhà trong sự cay đắng vì bệnh không thuyên giảm.

Đau xót hơn, cháu còn bị bệnh máu không đông nên mỗi lần bị trầy xước hay chảy máu là cháu phải nhập viện cấp cứu và điều trị dài ngày.

Nhìn căn nhà tuềnh toàng vừa đủ che mưa nắng, vợ chồng chị Mai chỉ biết hy vọng một điều thần kỳ xảy ra. "Em mong có tiền để chạy chữa cho con, chứ nhìn con mà em đau xót quá, vì kéo dài bệnh thế này rồi sẽ có ngày em sẽ không còn được nhìn mặt con em nữa", nói rồi chị Mai khóc.

"Nghe nói từ giờ lương sẽ rất thấp hoặc không có trong thời gian dài do bị thiệt hại quá lớn từ cơn bão số 10, gia đình em rồi không biết sống sao đây. Còn con em nữa, không biết xoay đâu ra tiền để chạy chữa cho con..", anh Quỳnh gạt nước mắt chào chúng tôi đi cho kịp giờ dọn dẹp cây caosu bị gãy đổ ở công ty.

Gia đình cháu Đức- mã số LD1302- đang rất cần sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

Địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04.39232756; Fax: 04.39232737, 098.397.1279; 098.222.1960

Tại TP.Hồ Chí Minh: Cơ quan thường trú Báo Lao Động

Địa chỉ: 43 Hoa Đào, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh. ĐT: 08.35171402; fax: 08.35171407;

Tại Đà Nẵng: Văn phòng Báo Lao động tại Miền Trung Tây Nguyên

Địa chỉ: 86 Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng, ĐT: 0511.3825132;

Tại Cần Thơ: Văn phòng Báo Lao động tại Đồng bằng sông Cửu Long

Địa chỉ: 101 Trần Văn Hoài, TP.Cần Thơ, ĐT: 0710.3823020.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng,

Số tài khoản VND: 10201.00000.13374

Số tài khoản USD: 10202.00000.02906

Số tài khoản EUR: 10203.00000.00075

Tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.  

Phần dành cho các tổ chức, các nhân gửi tiền từ nước ngoài:

Bene ficiary name: Quy Xa hoi tu thien Tam Long Vang.

Bene ficiary Bank: Industrial anh Commercial Bank of Viet nam,

(Bic code: Icbvvnvx). Hoan Kiem Branch (37 Hang Bo, Hoan Kiem, Ha Noi)

 Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Phan Xuân Quỳnh: Tiểu khu Quyết Tiến, thị trấn Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, ĐT:097.615.5042.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn