MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Mẹ không còn sức bế con nữa”

Lê Lai LDO | 29/06/2013 08:16
Con đường đất nhỏ dẫn chúng tôi tới thăm căn nhà cũ của mẹ con bà Nguyễn Thị Nhài (xóm Miếu, Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình). Hơn 20 năm qua, cảnh mẹ già chăm sóc con trai Nguyễn Phương Duy tật nguyền gây xúc động bao tấm lòng người dân nơi đây.
“Lưng mẹ còng, tóc mẹ bạc thì con trai mẹ tay chân lớn. Người ta mong con lớn từng ngày, chua chát thay, mẹ lại không dám mong con lớn. Bởi con lớn thì mẹ sao bế nổi con” - bà Nhài nghẹn ngào.

Năm 1991, em Nguyễn Phương Duy chào đời trong nỗi niềm mong mỏi của gia đình. Nhưng oái oăm thay, cậu bé được hơn 40 ngày tuổi thì có dấu hiệu toàn thân bị co quắp, không tự duỗi thẳng. Kết quả khám bệnh cho thấy: Duy bị bại não bẩm sinh. Con ốm đau, cuộc sống khó khăn. Bố mẹ Duy thường xuyên va chạm. Rồi chỉ sau thời gian ngắn, bố em bỏ hai mẹ con Duy về xây dựng cuộc sống mới.

Cám cảnh bà mẹ trẻ nuôi con thơ vất vả! Bà Nhài đành bế con trai về nương tựa nhà mẹ đẻ. Được ba năm, bà ngoại Duy mất. Hai mẹ con phải tự chăm nhau. 22 năm sau, cơ thể của Duy đã lớn bổng lên. Tuy nhiên, căn bệnh của em cũng âm thầm đeo bám. Do bại não, khả năng nhận thức của Duy hạn chế. Các sinh hoạt cá nhân của em đều do mẹ giúp đỡ. Bế con lên xuống giường và đưa lên xe lăn đều phải do đôi tay của bà Nhài. Chiếc xe lăn cũ kỹ góc nhà là người bạn thân thiết giúp Duy di chuyển. Vì tay chân lèo khoèo và không tự chủ bản thân, Duy được mẹ dùng dây buộc ngang lưng vào thân xe.

Chăm con tật nguyền bao nhiêu năm, bà Nhài gần như không còn cơ hội tìm được một công việc bền vững. “Ngoài việc chăm mảnh ruộng nhỏ gần nhà, tôi không thể có cơ hội tìm được công việc có thu nhập khá” - bà Nhài tâm sự. Hai mẹ con chủ yếu sống vào trợ cấp hộ nghèo của địa phương và sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Nhìn cảnh bà Nhài gồng mình bế con trai đến tuổi trưởng thành lên xuống giường, ai cũng ngán ngẩm.

Chia sẻ nỗi lòng về con trai tật nguyền, bà Nhài nói: “So với người khác thì đúng là mình không may mắn, nhưng so với nhiều người thì con mình vẫn còn may mắn vì có một khuôn mặt lành lặn. Cảm ơn trời đất con tôi đã sống được 22 năm rồi”. Dù chỉ phát âm ú ớ vài câu, nhưng khi nghe mẹ giãi bày, chúng tôi thấy đôi mắt Duy đỏ hoe và chảy nước mắt.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Nhài xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Ðộng, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ÐT: 04.39232756; ÐTDÐ: 098.222.1960; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn